Sạt nghiệp vì để mẹ chồng làm ‘tay hòm chìa khóa’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có trách chỉ trách tôi đã quá ngây thơ mà giao cho mẹ chồng làm “tay hòm chìa khóa“.
Sạt nghiệp vì để mẹ chồng làm ‘tay hòm chìa khóa’
Tôi đã từng nghĩ là mẫu người mà cô con dâu nào cũng mong muốn. Ảnh minh họa.

Kết thúc mối tình 5 năm đẹp như mộng của tôi là một đám cưới hạnh phúc. Sau 5 năm yêu đương mặn nồng, chúng tôi đến với nhau trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Tôi tự thấy mình là người phụ nữ may mắn. Là con út trong nhà nên từ bé tôi được bố mẹ và anh chị yêu thương, chiều chuộng. Lớn lên tôi gặp anh, mối tình đầu cũng là chồng tôi bây giờ. Anh là một người đàn ông tuyệt vời. Yêu thương, trân trọng tôi hết lòng. Tình yêu của chúng tôi khó ai có thể so sánh được.

Sự may mắn ấy theo tôi khi tôi về làm dâu nhà anh. Anh là con một, bố anh đã mất nên chúng tôi không được ở riêng mà sẽ ở cùng mẹ anh. Tuy nhiên, trời phú cho tôi nét duyên dáng, nhanh nhẹn nên lấy được cảm tình của mẹ chồng. Bên cạnh đó, mẹ chồng tôi là người thoáng tính, hiện đại. Bà không khắt khe với con dâu. Bà là mẫu mẹ chồng mà cô con dâu nào cũng mong muốn.

Tuy ở cùng mẹ chồng nhưng suốt thời gian đầu tôi không thấy bất tiện chút nào. Tôi không phải dậy sớm nấu ăn sáng, không phải về sớm chuẩn bị cơm chiều, không phải vướng bận việc nhà. Tất cả mẹ chồng tôi đều lo hết. Khi tôi rảnh rỗi thì tôi phụ với bà. Bà luôn vui vẻ và thoải mái với tôi.

Ngay cả việc chúng tôi chưa muốn sinh con mẹ tôi cũng không ép. Bà nói việc con cái tùy hai đứa. Khi nào chuẩn bị tinh thần làm cha làm mẹ rồi hãy tính. Do đó, tôi lấy chồng, cuộc sống vẫn vui vẻ thoải mái như thời độc thân. Cũng chính vì vậy, tình cảm của tôi và chồng, tôi và mẹ chồng đều tuyệt vời.

Duy chỉ có một điều tôi không hài lòng mấy đó là việc mẹ chồng quản lí tất cả tài chính của vợ chồng tôi. Khi về làm dâu bà nói chúng tôi cứ đi làm không phải lo lắng gì, mọi việc cứ để bà lo. Bà sẽ lo chu toàn mọi việc to nhỏ trong nhà. Do đó, chúng tôi có lương đều đưa hết bà, chỉ giữ lại một chút để tiêu vặt, đổ xăng xe, mua sắm quần áo. Ban đầu tôi thấy thế cũng tốt, không phải lo lắng, tính toán gì cả. Bà là người có kinh nghiệm nên việc chi tiêu sẽ hợp lí hơn. Mặt khác tôi luôn mong muốn sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ của mình. Có bà quản lí tiền bạc sẽ chắc như đinh đóng cột.

Tôi cứ yên tâm như thế nên có bao tiền lương hai vợ chồng đều đưa cho mẹ chồng giữ. Đến thời gian gần đây tôi dự định làm ăn, hùn vốn cùng một người bạn mở một cửa hàng đồ trẻ em. Kể ra chúng tôi cũng để giành được chút ít. Kế hoạch đã lên hết, giờ chỉ tiến hành thực hiện. Khi tôi ngỏ lời với mẹ chồng, bà tỏ ý không đồng ý. Bà bảo làm ăn làm gì trong thời kinh tế khó khăn thế này.

Tuy nhiên tôi và chồng vẫn một mực quyết tâm làm giàu. Đây là cơ hội tốt, chúng tôi đã tính toán rất kỹ. Nhưng thuyết phục thế nào bà cũng nhất quyết không giao tiền. Trước thái độ của bà khiến tôi nghi ngờ. Tại sao bà lại phản đối kịch liệt đến thế. Chẳng lẽ có uẩn khúc gì đây. Chúng tôi ép mãi bà mới nói. Số tiền chúng tôi đưa bà bà đã dùng hết vào việc đánh bài. Bà hứa sẽ lấy lại số tiền ấy cho vợ chồng tôi.

Chúng tôi thất vọng và không thể tin vào tai mình. Hình ảnh người mẹ đảm đang, tần tảo ngày nào đã biến mất thay vào đó là một người ngồi bên chiếu bạc. Nửa năm gần đây, bà thường xuyên vắng nhà. Bà nói bà đi tham gia hội khiêu vũ người cao tuổi cho đỡ buồn. Thì ra, hội khiêu vũ của bà là cái chiếu bạc kia.

Vậy là bao nhiêu tiền bạc chúng tôi nhờ bà dành dụm đã mất hết. Tuy không phải số tiền quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Tuy tiếc tiền nhưng chúng tôi đâu thể bắt nợ bà hay mắng nhiếc bà. Coi như số tiền ấy chúng tôi đã tiêu hết vậy.

Không còn tiền nhưng chúng tôi vẫn quyết làm ăn cho bằng được. Tôi ngỏ ý mượn bà sổ đỏ ngôi nhà để vay tiền ngân hàng. Sau này làm ăn được sẽ trả sau. Nhưng bà làm chúng tôi thất vọng tột cùng. Sau một hồi vòng vo bà đã nói hết sự thật. Bà đã bán ngôi nhà từ lâu mà chúng tôi không hay biết. Tiền bán nhà bà cũng đã tiêu hết trên chiếu bạc.

Các cụ nói câu: "đánh đề ra đê mà ở" quả không sai. Bất cứ lúc nào chúng tôi đều có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Có thể ngày mai đây chúng tôi sẽ phải ra đường. Trong tình cảnh này người làm dâu như tôi không biết làm gì khác.

Điều chúng tôi thất vọng hơn nữa là việc bà không hề nhận ra cái sai. Con cờ con bạc đã làm bà mờ mắt. Bà vẫn nói do số bà đen, nếu có cơ hội bà sẽ lấy lại được hết. Đến nước này mà bà vẫn nói như vậy được sao. Không trách được ai. Có trách chỉ trách tôi đã quá ngây thơ mà giao cho mẹ chồng làm "tay hòm chìa khóa".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật