Truy đuổi luật sư, võ sĩ nghi dùng súng đe dọa người khác

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khống chế 2 trong 3 nghi can dùng súng và bột ớt đe dọa người mua đất.
Truy đuổi luật sư, võ sĩ nghi dùng súng đe dọa người khác
Khẩu súng thu được trong vali của 2 người tự xưng là võ sĩ và luật sư.

Theo đơn trình báo, tháng 7/2013 chị Phan Ngọc Thu (42 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) mua lô đất rộng 600 m2 của ông Phạm Bùi Nam Liên ở quận Thủ Đức (TP.HCM) với giá trên 1,5 tỷ đồng. Chị này đã trả đủ tiền nhưng hơn một năm nay bên bán không làm thủ tục bàn giao đất.

Ngày 24/10, chị Thu hẹn ông Liên đến quán cà phê NE8 ở thị trấn Mỹ Phước để đòi đất hoặc trả lại tiền. Tuy nhiên, ông Liên không đến mà ủy quyền cho 3 người lạ mặt đến gặp bên mua để giải quyết vụ việc.


Bị chị Thu đòi lại tiền, phía ông Liên không đồng ý. Trong lúc lời qua tiếng lại, 3 người này kéo nắp chiếc vali đen để lộ khẩu súng ngắn và một bịch bột ớt, cố tình cho chị Thu thấy như để hù dọa.

Thấy tình hình bất ổn, tài xế của chị này điện báo đội phòng chống tội phạm phường Hòa Lợi. Khi lực lượng này đến, 3 người đàn ông lên xe bỏ chạy về hướng TP.Thủ Dầu Một.

Đội trưởng Nguyễn Thành Tùng báo sự việc cho Đội phòng chống tội phạm của phường Phú Hòa phối hợp hỗ trợ. "Hiêp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng ba đồng nghiệp chặn đón nhóm bị cho là có "hàng nóng" tại đại lộ Bình Dương, đoạn Trạm thu phí Suối Giữa.

Khi nhận ra xe của nhóm này, các "hiệp sĩ" phường Phú Hòa áp sát mời tất cả về đồn công an giải quyết. Tuy nhiên, một người đàn ông ngồi sau xe kịp nhảy xuống bỏ chạy, trên tay cầm túi nylon nghi là bột ớt. Hai người còn lại bị khống chế đưa về Công an phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một.

Tại đây, thanh niên 27 tuổi khai là võ sĩ, mang đai tứ đẳng, còn người đàn ông 44 tuổi tự xưng luật sư, cùng ngụ TP.HCM. Khẩu súng nhóm này mang theo bị tạm giữ để làm rõ.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật