5 đứa con thơ đợi th‌i th‌ể cha về

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiếng khóc than văng vẳng từ căn nhà nằm sát cánh đồng ở xóm 3, xã Nam Lộc (Nam Đàn, Nghệ An). Trong gian buồng ẩm thấp, người góa phụ khóc ngất bên di ảnh chồng. 5 đứa trẻ đầu vấn khăn tang, ánh mắt ngơ ngác.
5 đứa con thơ đợi th‌i th‌ể cha về
Tiếng khóc nghẹn trong căn nhà đầy khăn tang

Ngôi nhà ấy của chị Đậu Thị Thu và anh Nguyễn Văn Dương.

Bà Nguyễn Thị Nhân (mẹ anh Dương) cho biết, anh cưới vợ từ hơn 10 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thoát khỏi cảnh đói khổ.

Trước đây anh Dương làm thợ mộc ở địa phương nhưng vì đông con, hoàn cảnh khó khăn nên đành chạy vạy đi nước ngoài những mong kiếm tiền trang trải cuộc sống.

“Tháng 5/2012, con tôi vay mượn ngân hàng và anh em được 150 triệu để đi xuất khẩu lao động sang Angola. Hai năm rồi nhưng tiền nó gửi về vẫn chưa trả hết nợ”, bà Nhân nói.

Nỗi đau không chỉ của những người ở lại

Đêm 19/10, điện thoại chị Thu nhận tín hiệu cuộc gọi từ Angola. Như những lần trước, chị gọi 5 đứa con nhỏ quây quần lại để được nói chuyện với bố.

Nhưng tiếng nói từ bên kia như tiếng sét đánh ngang tai chị. Anh Nguyễn Văn Dương đã bị đột tử trong lúc nghỉ trưa.

Chị chết lặng, chiếc điện thoại rơi từ tay xuống nền nhà vỡ tan.

Suốt đêm, người mẹ nghèo khổ ôm ghì lấy đàn con nhỏ khóc than đến kiệt sức. Người thân phải thay nhau cấp cứu, hồi sức cho chị.

5 đứa con của anh chị, đứa lớn nhất 9 tuổi, đứa bé nhất mới 3 tuổi chỉ biết ngơ ngác nhìn mẹ.

“Mấy tháng trước nó gọi về nói công việc ít, sợ không có tiền gửi về nuôi vợ con. Tui chỉ biết động viên con cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cách đây 1 tuần, nó còn gọi điện về, nghe con hát. Thế mà bây giờ…”, bà Nhân khóc nghẹn.

Những đứa trẻ không còn cha bên cạnh

Suốt nhiều ngày qua, chị Thu chỉ nuốt được ít thìa cháo loãng. Nỗi đau quá lớn khiến chị như người vô hồn.

bi kịch bắt đầu trút xuống gia đình chị từ vài năm trước khi bố đẻ qua đời do bệnh hiểm nghèo. Không lâu sau đó, bố chồng chị trong lúc đi xây bị ngã từ tầng 2 xuống đất, hôn mê bất tỉnh rồi cũng t‌ử von‌g.

Anh Nguyễn Văn Điệp (em ruột anh Dương) cho biết, chi phí để đưa th‌i th‌ể anh Dương từ Angola về nhà phải mất hơn 300 triệu đồng.

“Nhìn hoàn cảnh của mấy mẹ con nó mà không cầm được nước mắt. Giờ thằng Dương vẫn còn nằm một mình nơi đất khách quê người, vợ con ở nhà rồi đây cũng chưa biết sống thế nào”, ông Mai Văn Minh (trú cùng xóm) rơm rớm nước mắt nói.

Ông Minh cho biết, thường ngày anh Dương rất hiền lành, ít nói, bà con hàng xóm ai cũng quý mến. Nghe tin anh đột tử nơi xứ người, hàng xóm đều động viên tinh thần, giúp chị Thu kê tạm bàn thờ giữa nhà, mua khăn tang vấn cho 5 đứa trẻ thơ dại.

Người quá cố chưa hẹn ngày về quê hương

Hai năm qua, khi chồng bươn chải làm ăn xa thì chị Thu một mình chị tần tảo ruộng đồng chắt chiu nuôi nấng 5 đứa con nhỏ. Đầu năm học mới, khi anh Dương chưa có tiền gửi về, chị phải tất tả khắp nơi xoay xở gần 20 triệu đồng để đóng tiền nhập học, sách vở cho các con mình (3 bé tiểu học, 2 học mẫu giáo).

Chị Thu phải thuốc thang liên miên vì bệnh bướu cổ, cuộc sống gia đình càng thêm khốn khó khi gia đình chị vẫn đang nợ gần 100 triệu đồng.

“Giờ chỉ mong đưa được anh ấy về quê hương…anh ấy nằm một mình nơi đất khách quê người…tiền đâu để đưa bố về con ơi!”, chị Thu nghẹn ngào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật