Sự thật về ‘nhóm người lạ’ đâm chết 2 thợ xây

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì những tranh cãi nhỏ nhặt sau ván bài ăn tiền giữa nhóm thợ hồ với nhau, 1 người trong số đó đã gọi em vợ tới gây ra vụ thảm án. Hậu quả là 2 người chết, 3 người bị thương và bữa tiệc rượu thành buổi liên hoan “đẫm máu”.
Sự thật về ‘nhóm người lạ’ đâm chết 2 thợ xây
Hai đối tượng đã sát hại khiến 2 ngưởi t‌ử von‌g, 3 người bị thương

Ván bài bằng... 2 mạng người

Công an quận Lê Chân vừa có thông báo chính thức về vụ án mạng khiến 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra tại ngõ 213 Thiên Lôi, Lê Chân (Hải Phòng). Từ một mâu thuẫn nhỏ trong quá trình ăn uống, đánh bài ăn tiền, Mười đã gọi em vợ mang hung khí đến gây nên thảm án với chính những người mà đối tượng vừa "chén chú, chén anh" trên bàn tiệc.

Vụ việc xảy ra lúc 19h ngày 23/10 khi Hà Văn Mười (SN 1982, trú tại tổ 24 phường Vĩnh Niệm) cùng Nguyễn Hữu Nhật và Bùi Công Doanh đến nhà anh Nguyễn Quang Thịnh (SN 1982 trú tại 11/213 phố Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, là chủ thầu xây dựng) để lấy tiền công. Khi đến nơi, nhóm 3 người này gặp một nhóm người khác đang ngồi ăn uống tại đây gồm các anh Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Xuân Chi, Phạm Hồng Phúc, Trần Thanh Cương, Tạ Hữu Lộc đều trú tại Hải Phòng. Sau khi lấy tiền công (1,8 triệu đồng), Mười và Doanh đi uống bia rượu, đến khoảng 20h30 cùng ngày thì quay lại nhà anh Thịnh. Thấy tại đây đang có một số người đang đánh bài ăn tiền thì Mười và Doanh sà vào chơi. Trong quá trình đó thì giữa họ xảy ra mâu thuẫn. Mười bị đánh đuổi ra khỏi nhà anh Thịnh. Tưởng vụ việc được dừng lại ở đây, không ngờ sau đó là một cuộc vây giết kinh hoàng giữa phố đêm.

Biến em vợ thành sát thủ

Cảm thấy mất sĩ diện vì bị đuổi đánh, Mười đã gọi điện thoại báo cho em vợ là Trần Văn Đức (tức Cu, SN 1990 trú tại tổ 24, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) để nói với em là “bị mấy thằng thợ xây đánh”. Tỏ lòng bênh vực anh rể, Đức về nhà lấy một con dao bầu, loại dùng chuyên dùng để chọc tiết lợn quyết “nói chuyện” với nhóm người vừa làm mất mặt anh mình. Gặp Mười, Đức được dẫn đường đến nơi nhóm của Nhật đang ngồi chơi bài. Đi dọc đường, Đức và Mười thấy một chiếc chổi quét rác bọn chúng nhảy xuống lấy, vứt phần chổi đi, chỉ mang theo phần cán dài 1,5m có đầu nhọn bọc kim loại biến nó thành một loại hung khí.

Chỉ vì phút nóng giận mà Mười đã cùng em vợ gây thương vong cho 5 người

Vừa gặp Nhật, không một câu đôi co, Mười cầm “giáo chổi” đâm thẳng vào Nhật khiến anh này t‌ử von‌g ngay sau đó.

Còn Đức, khi dừng xe tại đầu ngõ 213 lập tức bị một thanh niên trong nhóm của Nhật lao ra đánh nên liền rút dao trong người ra đâm lại thanh niên đó. Không dừng lại, Đức còn đứng sẵn ở cổng tiếp tục dùng dao chém liên tiếp vào những người lao vào đánh hắn. Hậu quả 5 người thương vong, khiến khu dân cư náo loạn.

Hai anh em Mười sau khi xuống tay giết hại bàn thợ hồ, đã vứt lại hung khí bỏ đi.

Danh tính nạn nhân đã được cơ quan công an Quận Lê Chân xác định: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Chi, Tạ Hữu Lộc, Trần Thanh Cương. Tất cả đều được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp (Hải Phòng).
Đến khoảng 22h30 cùng ngày, các anh Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Tuấn do vết thương quá nặng đã t‌ử von‌g. Hai tên sát thủ máu lạnh Mười và Đức đã bị cơ quan công an bắt ngay trong đêm.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật