Ám ảnh nỗi sợ hãi ‘con riêng của chồng’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù không nói ra nhưng không biết từ lúc nào trong mình xuất hiện nỗi sợ hãi nói hơi quá là sự đe dọa, áp lực từ sự tồn tại của con chồng.
Ám ảnh nỗi sợ hãi ‘con riêng của chồng’
Ảnh minh họa

Xin chào chuyên gia tư vấn. Mình có một chuyện nghĩ vẫn chưa thông mong nhận được sự tư vấn của chuyên gia.

Mình lấy chồng 5 năm rồi, vì kinh tế chưa cho phép nên vẫn còn kế hoạch. Chồng mình có một người con riêng với vợ trước và hiện tại đang sống cùng bố. Chồng hơn mình khá nhiều tuổi nhưng từ cảm nhận của mình ngoài lý do kinh tế ra anh ấy cũng không mặn mà gì với việc có con. Mình còn trẻ nên vài năm nữa có cũng không sao nhưng chồng mình vài năm nữa gần 50 tuổi thì lúc đó đúng là ông bế cháu mất rồi. Anh ấy giờ chỉ muốn kiếm tiền để lo dưỡng già, muốn hai vợ chồng làm rồi đi du lịch, có phải anh ấy lấy mình chỉ để làm những việc đó? Hay vì đã có một đứa con rồi nên không cần nữa?


Đối với con chồng
, mình không ghét cũng không thương. Mình luôn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tính mình khô khan nên khó mà giả vợ nịnh nọt cưng chiều ai được. Nhưng rồi mình nhận ra mình và con chồng luôn có cái gì đó chắn ngang. Chồng mình luôn cho vợ là nhất nhưng đúng là máu mủ ruột rà vẫn hơn. Người ta nói bỏ vợ được chứ bố mẹ nào bỏ con. Dù không nói ra nhưng không biết từ lúc nào trong mình xuất hiện nỗi sợ hãi nói hơi quá là sự đe dọa, áp lực từ sự tồn tại của con chồng. Mình không biết đặt tên cho nỗi sợ hãi ấy là gì nhưng nó luôn canh cánh trong lòng, như hòn đá nặng trĩu không thể xóa nhòa.


Là đàn bà nên mình suy nghĩ rất nhiều về tương lai, nhất là trong trường hợp gia đình mà tình cảm chia năm sẻ bảy như thế này. Mình ích kỉ với hạnh phúc của mình hay tình yêu mình dành cho chồng không đủ lớn để dung hòa mọi thứ? Thật sự mình không biết!Mình trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng có lẽ cuộc sống gia đình không phù hợp với mình. Mình đã nghĩ rất nhiều đến chuyện ly hôn. Mong chuyên gia cho mình lời khuyên. Xin cảm ơn!

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật