Stefanie Russell, 72 tuổi, đã dành hàng ngàn bảng Anh để ngăn chặn Wi-Fi và các tín hiệu điện thoại di động xung quanh nhà, người phụ nữ này tuyên bố rằng các tín hiệu đã khiến cô buồn nôn và đau đầu.
"Tôi đã không được chẩn đoán bởi bác sĩ tại bệnh viện nhưng bác sĩ gia đình của tôi thừa nhận rằng tôi có vấn đề khi tiếp xúc với các mạng không dây. Mỗi khi tôi gần wi-fi hoặc tín hiệu điện thoại di động là tôi cảm thấy bị bệnh", Russell nói với tờ The Argus. Russell đã chi 6,427 USD (~130 triệu VND) để thuê chuyên gia phủ bốn lớp sơn và thực hiện các biện pháp chống các mạng không dây quanh nhà mình.
"Bên trong và bên ngoài ngôi nhà của tôi gần như đã hoàn chỉnh. Tôi cảm thấy tốt hơn vì tôi đang được bảo vệ nhiều hơn ", cô nói. "Tôi cũng có một thiết bị giúp phát hiện bao nhiêu tín hiệu không dây ở gần và tôi yên tâm rằng tôi sẽ không phải đối mặt với bất cứ mạng wi-fi nào đi vào nhà nữa".
Mạng không dây đang là nỗi ám ảnh của một số người
Không chỉ dừng lại ở nhà mình, Stefanie Russell cũng có kế hoạch để thu hút các trường học địa phương thực hiện các biện pháp hạn chế mạng Wi-Fi nhằm bảo vệ sức khoẻ cho trẻ em.