Cậu bé đạp xe 10km xin chữ ký Công Phượng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong buổi tập hôm qua của tuyển U.19 HAGL JMG tại sân Quân khu 9 có hình ảnh khá ngộ nghĩnh khi một cậu bé 12 tuổi đã mặc sẵn áo ĐTVN rồi đạp xe 10km bám theo xe chở đội bóng đế xin đủ bộ chữ ký của các đội U.19 HAGL JMG
Cậu bé đạp xe 10km xin chữ ký Công Phượng
Cậu bé này vô cùng hạnh phúc khi xin được chữ ký của Công Phượng

Trong khi các nữ sinh đua nhau dùng điện thoại chụp hính với cầu thủ thì cậu bé tên Tiến Đạt với cây viết dạ thủ sẵn đã đi gặp từng cầu thủ để xin chữ ký lên chiếc tuyển Việt Nam mặc trên người. Trong ảnh Đạt đang xin chữ ký của tiền vê Tuấn Anh

Do thời gian đội U.19 HAGL JMG tập ở sân QK9 kết thúc nhanh và cầu thủ phải lên xe về khách sạn nên Tiến Đạt chưa xin xong hết chữ ký của cầu thủ nên em đã đạt xe bám theo chiếc xe bus chở đội bóng đến tận khách sạn để xin chữ ký cho trọn bộ. Chiếc áo này Đạt nói sẽ đem treo ở nhà  để làm kỷ niệm cũng như khoe với mọi người.

Nhà Đat ở phường Cái Khế, cách khách sạn Fortuneland nơi U.19 HAGL JMG tập không xa lắm. Ban đầu Đạt đạp xe đến khách sạn chờ sẵn, khi thấy xe chạy lên sân QK9 thì em rắng đạp chạy theo, đến khi đội về thì em lại đạp xe theo nữa, nên tổng quãng đường đạp xe theo đội cũng khoảng 10km. Đạt nói em rất mê và thường xuyên đá bóng nên cũng dẻo dai, đạp xe như vậy không mệt mỏi chi hết

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật