Thái Hòa: ‘Tôi chỉ có 65 ngàn đồng trong túi’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Diễn viên nổi tiếng đã có những chia sẻ hài hước về cuộc sống đời thường cũng như vai diễn trong bộ phim sắp ra mắt.
Thái Hòa: ‘Tôi chỉ có 65 ngàn đồng trong túi’
Thái Hòa luôn biết cách biến áp lực thành sức sáng tạo trong từng vai diễn.

- Thái Hòa nghĩ sao khi qua hàng loạt thành công của Để mai tính, Tèo em, Quả tim máu, giới làm phim bắt đầu gọi anh bằng biệt danh "diễn viên triệu đô"?

- Thiệt tình tôi không nghĩ được gì vì lúc đang trả lời câu hỏi này của em, trong túi tôi chỉ còn có sáu mươi lăm ngàn đồng.

- Với những thành công ấy, anh có bao giờ cảm thấy áp lực với các vai diễn sau này không?

- Chắc chắn là có rồi, nhưng mà tôi thích vậy. Với những người làm nghệ thuật, áp lực chính là liều doping để mình phải cố gắng hết sức để làm việc tốt hơn và sáng tạo hơn. Ngược lại, cố gắng hết sức cũng chính là cách giúp mình quên đi áo lực.

- Dường như khán giả thích một Thái Hòa đóng hài hơn đóng bi. Cụ thể như vai diễn rất ấn tượng của anh trong Lấy chồng người ta hay Lửa phật dù được đánh giá cao về mặt chuyên môn nhưng lại không mang đến thành công doanh thu như mong đợi. Có lúc nào anh nghĩ đến một vai bi "triệu đô" trong thời gian tới?

- Thực tế thì không riêng Việt Nam mình mà ở những nước điện ảnh phát triển nhất, khán giả vẫn thường thích phim hài hơn. Cứ nghĩ sau một ngày căng thẳng vào rạp xem phim và cùng hòa vào tiếng cười với mọi người là mệt mỏi tan biến. Đâu phải tự nhiên ông bà mình nói “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” phải không?

Với Thái Hòa, màu trắng là nền tảng của cân bằng và sáng tạo, anh đặc biệt thích điện thoại trắng.

- Anh làm thế nào để giữ khả năng sáng tạo trong mọi vai diễn?

- Thật lòng mà nói tôi cũng có những vai diễn chưa được như mong muốn. Tuy nhiên, tôi có thể tự tin rằng mỗi vai diễn đều được đặt hết khả năng và sức sáng tạo của mình để khắc họa các nhân vật khác nhau. Khả năng sáng tạo của Thái Hòa, một mặt đến từ việc tìm tòi, học hỏi cuộc sống xung quanh, mặt khác đến từ việc bản thân rất mê màu trắng.

Có liên quan hông ta? Có chớ, nhiều lắm á, vì màu trắng là màu của sự thuần khiết, sự bình yên trong mỗi con người. Chính điều đó sẽ giúp cho người nghệ sỹ có thêm nhiều năng lượng để tiếp tục bay bổng, giống như khi nhìn vào tờ giấy trắng mình sẽ nảy ra nhiều ý tưởng để viết hay vẽ lên đó. Màu trắng cũng là màu sắc của sự cân bằng nữa, nên tôi thấy những người thích màu trắng thường là những người luôn biết hướng về gia đình, nơi mình có thể tìm thấy mọi điều cần thiết để cân bằng cuộc sống, để có thêm động lực và sức mạnh cho con đường sắp tới.

Sau cuộc trò chuyện, Thái Hòa không quên selfie một kiểu cùng chiếc Wiko Bloom mới của mình.

- Như vậy một Thái Hòa sau khi xả vai, trở về với cuộc sống gia đình hẳn sẽ có nhiều khác biệt?

- Dĩ nhiên đó là lúc tôi phải bù đắp lại cho gia đình của mình rồi. Thí dụ như đưa đón vợ đi công việc nè, dẫn vợ đi du lịch đây đó vừa vui vừa xả stress nè. Phức tạp hơn là với Ku Bom và Ku Nemo. Có đợt buộc phải đi hai phim mỗi phim cách nhau mấy trăm cây số, chạy qua chạy lại liên tục, xong phim về Ku Bom thì có vẻ giận ba, còn Ku Nemo đang ở tuổi ẳm bồng thì không cho bồng để ru ngủ nữa luôn. Mặc dù trước đó Nemo rất thích được ba ru ngủ, ba đã cố gắng hát ồ ồ để chuộc lỗi mà cũng không ăn thua.

- Khán giả đang rất háo hức với sự trở lại của chị Hội cuối năm nay, nếu chỉ dùng 3 từ để thuyết phục khán giả đi xem Để Hội tính, đó sẽ là?

- Tôi nghĩ là “đáng tiền”, “hài hước” và cuối cùng là… “đội ơn”!

Thái Hòa mới tiết lộ sẽ dành tặng fan 2 chiếc điện thoại Bloom hồng trêntrang cá nhân của mình.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật