Góc Barcelona: Khi Tiqui-Taca vẫn là lẽ sống

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay phút thứ 7 của trận đấu giữa Barcelona và Ajax Amsterdam, đội bóng xứ Catalan đã có một pha phối hợp rất đẹp mắt.
Góc Barcelona: Khi Tiqui-Taca vẫn là lẽ sống
Barcelona

Bóng được luân chuyển rất nhanh với những pha đập nhả ở trung lộ, và rồi Messi đã có đường chuyền thuận lợi để Neymar có pha dứt điểm quyết đoán mở tỷ số của trận đấu. Xem lại tình huống đó sẽ không ít người sẽ phải trầm trồ rằng có lẽ Tiqui-taca vẫn chưa thoái trào ở Camp Nou.

Năm 2008, Pep Guardiola khi đó đang dẫn dắt đội B của Barcelona đã được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng đầy quyền lực ở Camp Nou. Ông đã vực dậy một Barcelona đang có dấu hiệu trước khủng hoảng bằng một lối đá mang thương hiệu Tiqui-taca. Barcelona khi đó thực sự là một đội bóng rất đáng gờm nhờ hệ thống này. Việc họ kiểm soát bóng nhiều và không cho đối thủ chơi bóng đã trở thành thương hiệu của đội bóng xứ Catalan.

Sau đó Pep Guardiola ra đi và một bộ óc chiến thuật khác là Tito Vilanova là người kế thừa. Huấn luyện viên Vilanova vẫn phần nào áp dụng hệ thống Tiqui-taca này ở Barcelona nhưng tính hiệu quả không còn như thời của Guardiola nữa. Bằng chứng là đội bóng chủ sân Camp Nou đã từng thất bại với tổng tỷ số 0-7 trước Bayern Munich ở Champions League. Sau một mùa giải, Tito Vilanova ra đi và Gerardo Martino là người được chọn.

Mùa bóng năm ngoái Barcelona đã trắng tay và không giành nổi bất cứ một danh hiệu gì. Có người cho rằng có lẽ đội bóng xứ Catalan giờ đây đã không còn thích hợp với Tiqui-taca, hay nói cách khác Tiqui-taca đã đến thời mạt vận. Martino sau một mùa giải thất bại cũng đã phải ra đi để nhường lại cái ghế cho Luis Enrique, một cầu thủ cũ của Barcelona. Câu hỏi đặt ra là liệu tân huấn luyện viên này có còn duy trì được phong cách chơi bóng kiểu Tiqui-taca như những người đi trước hay không?

Đầu mùa Hè, Luis Enrique đã thử nghiệm rất nhiều sơ đồ khác nhau với Barcelona. Đó là 3-4-3, 4-3-3 và thậm chí cả 4-4-2 cũng có. Thường thì trước đây đội bóng xứ Catalan luôn đá với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Một điều nữa là Luis Enrique trong mùa giải này dường như là không còn trọng dụng Xavi nữa, một trong những cầu thủ được xem là linh hồn trong hệ thống tiqui-taca. Thay vào đó là chàng tiền vệ người Croatia Rakitic. Chính những điều đó đã khiến không ít người hoài nghi rằng phải chăng dưới thời Luis Enrique thì Barcelona sẽ thay đổi diện mạo mới của mình và không còn đá Tiqui-taca nữa.

Thế nhưng trong trận đấu với Ajax Amsterdam ở Champions League đêm qua, một lần nữa người ta lại thấy Barcelona phô diễn những miếng đánh sở trường trung lộ lợi hại như thế nào. Những pha bóng ban bật rất nhanh đã được những cầu thủ như Messi, Neymar hay Iniesta phối hợp một cách rất đẹp mắt. Bàn thắng đầu tiên của Barcelona cũng xuất phát từ một tình huống như vậy. Một loạt những pha đập nhả rất nhanh trước khi Messi có đường chuyền thuận lợi để Neymar tung cú sút quyết đoán hạ gục Cillessen mở tỷ số của trận đấu.

Trong trận đấu này, cũng không ít những tình huống mà Barcelona thoải mái cầm bóng, giữ bóng và ban bật với nhau. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ nhà cũng vượt trội với 63%. Xem những gì mà Barcelona đã trình diễn trước Ajax Amsterdam thì có lẽ chất Tiqui-taca vẫn còn đó ở đội bóng này. Tiqui-taca dường như vẫn là lẽ sống ở đây. Chỉ có điều Luis Enrique đang cố phát triển nó theo cách riêng của mình mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật