Một phụ nữ xin được chết vì bị IS hã‌ּm hiế‌ּp 30 lần trong 1 giờ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quá kinh hãi và tủi nhục vì thường xuyên bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hã‌ּm hiế‌ּp 30 lần chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, một phụ nữ đã cầu xin phương Tây đánh bom khu nhà thổ nơi cô sống.
Một phụ nữ xin được chết vì bị IS hã‌ּm hiế‌ּp 30 lần trong 1 giờ
Phụ nữ người Yazidi

Người phụ nữ Yazidi không xác định danh tính bị giam giữ như một n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc của quân thánh chiến, hiện đang ở đâu đó tại miền tây Iraq. Cô bị IS bắt và bị bán để trở thành n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc cho phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) trong cuộc thảm sát Sinjar hồi đầu tháng 8.

Một nhóm nâng cao nhận thức cho phụ nữ bị IS ngược đãi ở Trung Đông cho biết "người phụ nữ đã gọi điện thoại cho các binh sĩ peshmerga người Kurd để cầu xin họ đánh bom khu nhà chứa nơi họ đang bị giam giữ để chấm dứt nỗi thống khổ của mình".

Cô cho hay bị các phiến quân IS hã‌ּm hiế‌ּp thường xuyên như vậy, thậm chí còn không hở thời gian để cô có thể đi vệ sinh. Những khổ nhục này làm cô đau lòng đến mức đã có kế hoạch t‌ּự t‌ּử kể cả khi được phóng thích.

"Nếu các bạn biết chỗ chúng tôi đang ở, xin vui lòng đánh bom... Chúng tôi không thiết sống nữa. Dù sao, tôi cũng sẽ t‌ּự t‌ּử. Nhiều người khác đã t‌ּự t‌ּử vào sáng nay",  người phụ nữ vừa nói vừa khóc qua điện thoại.

"Tôi bị hã‌ּm hiế‌ּp 30 lần trong 1 giờ, thậm chí không được ăn trưa. Tôi cũng không thể đi vệ sinh. Hãy làm ơn đánh bom chỗ chúng tôi đang ở", người phụ nữ nói thêm.

Chi tiết về cuộc sống tàn khốc của người phụ nữ đang trong tay IS này được công bố trong một cuộc phỏng vấn của BBC với Karam - nhà hoạt động người Kurd khi đang tham gia biểu tình ở London để nâng cao nhận thức cho xã hội về thực trạng của những người phụ nữ ở Trung Đông, Daily Mail hôm nay (22.10) cho hay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật