Sống lại thần kỳ nhờ được nghe bản nhạc yêu thích

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù tim đã ngừng đập 10 phút nhưng bà Cheryl Horton Powell, 53 tuổi, ở Southampton, Anh, tỉnh dậy một cách thần kì sau khi cả gia đình cho bà nghe bản nhạc yêu thích.
Sống lại thần kỳ nhờ được nghe bản nhạc yêu thích
Bà Cheryl Horton Powell khi đang trong cơn nguy kịch.

Bà Cheryl Horton Powell, người mẹ có 2 con bị suy tim nghiêm trọng, các bác sỹ cho biết, cơ hội để bà khôi phục hoàn toàn là rất mong manh. Tuy nhiên, gia đình bà không từ bỏ hi vọng. Họ rất ngạc nhiên khi bà đung đưa chân theo điệu nhạc Dynamo của Si Cranstoun.

Bà Horton Powell nói: “Tôi thực sự tin rằng giai điệu đánh thức một cái gì đó sâu thẳm trong tôi. Tôi lớn lên với âm nhạc và rất thích chúng, vì vậy tôi nghĩ nó đã tác động một phần đến não của tôi từ khi tôi còn bé. Nó mang tôi trở lại với cuộc sống, tôi rất biết ơn Si.”

Theo Express, bà Horton Powell bị ngất trong nhà bếp vào ngày 14/11 năm ngoái. Con gái Jemma, 21 tuổi, vô cùng sợ hãi, cố gắng hô hấp nhân tạo cho mẹ trong khi chờ xe cứu thương tới.

Con gái Jemma (trái) cùng mẹ Horton Powell.

Cô nói: “Tôi thấy mẹ nằm trên sàn nhà và tôi không thể tin được điều đó. Tôi biết điều tồi tệ đã xảy ra khi mẹ tôi ngừng thở. Tôi gào thét lên: ‘mẹ đừng bỏ con lại’”.

Y tá đến và sử dụng máy khử rung tim để khiến tim bà Horton Powell đập trở lại, bà được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Nhiệt độ c‌ơ th‌ể bà được hạ xuống nhằm giảm nguy cơ tổn thương não. Các bác sỹ cũng nói với chồng bà là Jef Powell, con gái Jemma và Joe, 24 tuổi rằng cơ hội sống sót của bà là 50/50. Bác sỹ nói thêm, ngay cả khi bà sống thì bà có thể không bao giờ đi lại, nói chuyện, thậm chí cười được nữa.

Tuy nhiên, gia đình bà quyết không từ bỏ hi vọng, họ đeo tai nghe nhạc cho bà Horton Powell. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy đầu của bà lắc nhẹ, chân đung đưa theo điệu nhạc.

Jemma xăm những nốt nhạc lên người.

Chỉ sau 3 ngày, bà Horton Powell có thể nói được, 2 tuần sau, bà hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Bà nói: “Jef và tôi rất hâm mộ Si Cranstoun trước khi tôi bị bệnh, chúng tôi cũng từng xem anh ấy biểu diễn trực tiếp. Tôi thực sự thấy biết ơn khi bản nhạc đã cứu tôi”.

Sau sự tỉnh lại kì diệu của mẹ, cô Jemma đã xăm những nốt nhạc lên người mình cùng với dòng chữ: “Bạn sẽ nhận ra cuộc sống quý giá thế nào khi bạn có cơ hội lần thứ 2”.

Ông Luke Griggs thuộc hiệp hội chấn thương não Headway giải thích rằng âm nhạc có thể được sử dụng để kíc‌h thí‌ch bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê.

“Chương trình kíc‌h thí‌ch hôn mê có thể được sử dụng để kíc‌h thí‌ch một số bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê hoặc suy giảm ý thức. Trong khi khoa học vẫn chưa chứng minh được hiệu quả của phương pháp này nhưng nó có thể cung cấp cho gia đình cơ hội tác động vào cảm xúc của người bệnh”, ông Griggs nói thêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật