Cận cảnh chồng nấu ăn, giặt quần áo ngày 20/10

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Vừa đặt chân về nhà đã thấy ông chồng cơm bưng nước rót. Ngó vào phòng tắm thì thấy đống quần áo lúc sáng đã được giặt sạch tinh tươm. Ngày thường thì tốn cả bọt mép cũng không chịu làm, hôm nay đến lạ, chẳng nhẽ ăn phải bả gì”, Chị Nguyễn Hạnh ở Thanh Xuân chia sẻ.
Cận cảnh chồng nấu ăn, giặt quần áo ngày 20/10
Ngày 20/10 là dịp để các ông chồng thể hiện tài bếp núc, nấu nướng của mình bởi công việc này thường ngày chủ yếu là do vợ đảm nhận. Năm nay, để dành bất ngờ cho vợ, anh Minh ở Đống Đ

Ngày 20/10 là dịp để các ông chồng thể hiện tài bếp núc, nấu nướng của mình bởi công việc này thường ngày chủ yếu là do vợ đảm nhận.

Năm nay, để dành bất ngờ cho vợ, anh Minh ở Đống Đa đã lên kế hoạch sẵn để gia tăng sự bất ngờ lớn cho vợ của mình. Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm khi vợ đã ra khỏi nhà anh bắt đầu tất bật với việc chọn món, chợ búa để làm mâm cơm thịnh soạn đãi cả nhà.

“Công việc tưởng đơn giản mà cũng mệt ra trò. Bình thường thấy vợ làm một lúc là xong vậy mà giờ làm thì hì hục mãi”, anh Minh chia sẻ.

“Năm ngoái thì tặng hoa, điện thoại, vợ mình cũng vui lắm nhưng năm nay phải làm cho khác đi chứ năm nào cũng như thế thì chả còn tí gì bất ngờ nữa”, anh Minh thổ lộ.

Đối với anh Ngọc (ở Thanh Xuân) thì khác, năm ngoái dù anh mua quà gì thì vợ đều tỏ ra không hài lòng. "Lúc mua hoa thì cô ấy bảo những ngày này hoa đắt, mua làm gì cho tốn tiền, tặng mỹ phẩm thì cô ấy nói loại này không hợp…. dần dà tôi cũng chán và chẳng muốn mua gì nữa. Nhưng cũng khổ vì nếu không tặng gì thì vợ lại giận, bảo chồng không quan tâm", anh Ngọc thổ lộ.

Anh cho biết, rút kinh nghiệm đó nên năm nay, anh sẽ không mua gì nữa mà tự tay làm việc lặt vặt trong nhà.

“Hôm nay là 20/10, tôi báo cơ quan nghỉ một hôm nói là đưa vợ đi chơi nhưng thực ra là ở nhà lau dọn nhà cửa và giặt giũ một đống quần áo cho vợ và các con.Từ khi lấy vợ đến nay, tôi chưa giúp vợ được nhiều nên coi như đây cũng là một món quà tặng vợ để có ấy không có cớ càm ràm nữa”, anh Ngọc nói.

Thay vì được nhận những món quà đắt tiền, nhiều bà vợ vui vẻ vì chồng làm việc nhà giúp mình.

Chị Nguyễn Hạnh, vợ anh Ngọc thì hồ hởi: “Mọi năm thì thấy anh xã tất bật với việc chọn quần quần, áo áo mà năm nay thì chả thấy tăm hơi gì. Tối nay vừa đặt chân về nhà đã thấy ông chồng cơm bưng nước rót. Ngó vào phòng tắm thì thấy đống quần áo lúc sáng đã được giặt sạch tinh tươm. Ngày thường thì tốn cả bọt mép cũng không chịu làm, hôm nay đến lạ, chẳng nhẽ ăn phải bả gì’”.

Cũng giống anh Minh, anh Ngọc, nhiều người đàn ông khác đã chọn cách làm này vì vừa tiết kiệm lại xem ra rất hiệu quả. Vào ngày 20/10, mọi công việc bếp núc, dọn dẹp, giặt giũ, trông con… chồng đều tình nguyện đảm đương cho vợ. Đi kèm với những hành động hào hiệp này có thể là một món quà nhỏ, một bó hoa hay một bữa ăn gia đình. Tuy là cách làm truyền thống nhưng có vẻ bà vợ nào cũng thích thú lắm.

Anh Duy Thanh (Cầu Giấy ) chia sẻ: "Lấy nhau được 4 năm thì cả bốn năm mình đều làm như vậy. Cứ làm tất cả mọi thứ hôm đó, còn vợ thích làm gì, đi đâu, gặp ai, mua gì cũng chiều. Tối về thì mình đặt một hộp quà nhỏ ở trong tủ trang điểm, đảm bảo vợ miễn chê”.

Ngày 20/10 nhiều kỷ niệm khó quên với nhiều gia đình, đặc biệt là với các đấng ông chồng. Họ luôn muốn mang lại những niềm vui đến với người phụ nữ mà họ yêu thương. Tuy sự vụng về nhiều khi còn xảy ra và có cả những câu chuyện cười ra nước mắt nhưng quan trọng hơn cả là những hành động quan tâm, chăm sóc chu đáo ấy luôn khiến chị em phụ nữ cảm thấy hạnh phúc.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật