Án tù từ sạp thịt heo

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có lẽ chưa khi nào dự một phiên tòa mà tâm trạng người dự lại không nghiêng về bị hại hay bị cáo như hôm đó. Có người buông lời: “Bị hại và bị cáo, thật là kẻ tám lạng, người nửa cân“.
Án tù từ sạp thịt heo
bị cáo Phạm Ngọc Chong tại tòa.
Nguyễn Trung Quốc là anh rể con chú con bác với Phạm Ngọc Chong, hai anh em họ cùng từ miền quê nghèo Cần Giuộc (Long An) lặn lội lên chợ tỉnh ở Thuận Đạo thuộc huyện Bến Lức, thuê nhà trọ và thuê sạp bán thịt heo cạnh nhau. Cuộc mưu sinh có anh có em lẽ ra phải là niềm vui, tối lửa tắt đèn có nhau, thế nhưng chỉ một chuyện khó tránh trong bán buôn ở chợ mà họ đã kết thúc tình anh em, để kẻ xanh mộ, kẻ vướng vòng lao lý. 
Chiều ngày 11/1/2013, khi cả hai đang bán thịt heo cùng một giá thì bất ngờ Quốc giảm giá bán. Thấy vậy, Chong giảm giá bán thấp hơn nên cả hai cự cãi đòi đánh nhau, đội dân phòng phải đến can ngăn. Tưởng chuyện đã qua, nhưng đến chiều hôm sau, Quốc lại mỉa mai và thách thức. Tiện con dao bán thịt trong tay, Chong tức giận chạy tới đâm một nhát vào ngực anh rể. Quốc loạng choạng ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu do thủng tim.
Trước vành móng ngựa, Chong mặt nghệt, thỉnh thoảng lại thở dài đánh sượt. Trả lời HĐXX, Chong cho rằng: "Vì Quốc cố tình ép bị cáo phải ra tay. bị cáo tức quá nên đâm anh rể cho hả giận chứ không nghĩ anh sẽ chết". Với Chong, nhát đâm rất bình thường, nhẹ nhàng và đơn giản như những gì hắn nói và làm: "Đâm cho hả giận", thế nhưng đã cướp đi sinh mạng của người anh rể, cướp đi chồng của chị hắn và cha của các cháu hắn. Hắn đã đẩy một gia cảnh vào khốn cùng và bản thân thì không thoát khỏi án tù. Không những thế, hắn phải đối mặt với án lương tâm day dứt không chỉ những năm thụ án mà cả phần đời còn lại. 
Tra tay vào còng số tám, Chong lầm lũi ra xe chở phạm với cái án 13 năm tù giam về tội "Giết người".
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật