Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu, chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm mới cưới. Anh là mối tình đầu của tôi, còn tôi là người thứ 3 của anh. Tôi không biết là tình cảm của họ đến mức nào bởi vì tôi không bao giờ hỏi anh về điều đó nếu có hỏi anh cũng không trả lời thật. Lúc yêu nhau anh có chở người yêu cũ của anh đến nhà tôi chơi và giới thiệu là em gái vì tôi thấy tình cảm của họ cũng rất thân thiết. Tình cờ tôi đọc được tin nhắn của người em gái đó gửi cho anh tôi mới biết mình đã bị lừa dối.
Tôi rất buồn và cũng đã giận anh rất nhiều. Tôi đã nói chia tay và anh nói là không muốn tôi buồn vì chuyện cũng không có gì. Sau đó tôi cũng tha thứ cho anh nhưng tôi luôn tránh không muốn nhắc tên người đó nữa. Sau một thời gian chúng tôi cưới nhau thì tôi mới nhận ra tôi đã sai khi chọn một người chồng như thế. Anh là người nóng tính, việc gì anh cũng cho mình đúng và không tôn trọng tôi. Lúc nào vợ chồng giận nhau tôi cũng là người chủ động làm hòa mặc dù tôi không có lỗi gì.
Tôi có cửa hàng riêng trước khi cưới nhau còn anh là tài xế nên khi cưới xong vợ chồng tôi mua xe tải cho anh lái. Chỉ một tháng đầu là tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự nhưng rồi sau đó tính khí nóng nảy của anh đã làm tôi cảm thấy mình bị thiệt thòi nhiều lắm. Tôi không có quyền quyết định, việc gì tôi cũng hỏi ý kiến của anh. Chúng tôi luôn bất đồng trong công việc những lúc như thế anh bảo “tôi không làm nữa kiếm người khác làm đi” và anh giận không đi làm, thậm chí tắt cả điện thoại, khách hàng gọi chở hàng cũng không đi.
Rất nhiều lần như vậy bây giờ cũng vậy, đã 3 ngày rồi anh không chịu đi làm hay nói chuyện với tôi gì hết. Tôi biết dù tôi không có lỗi nhưng tôi đã xin lỗi và không muốn xảy ra chuyện như thế vậy mà anh vẫn không đi làm suốt ngày đi chơi mà thôi. Tôi biết tính anh rất trẻ con lại hay ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ không nghĩ cho người khác. Tôi rất mệt mỏi và mong mọi người giúp đỡ, thật sự tôi không biết giải quyết sao đây. Nhiều lúc tôi muốn bỏ anh cho rồi nhưng tôi còn yêu anh nhiều lắm.