Vợ tôi đẹp, thích chưng diện và luôn “bốc lửa” trên giường. Mới đây, nàng nổi hứng đi thẩm mỹ viện độn ngực.
Tôi vốn thích làm “bé bi” trước khi “vào cuộc”, giờ nhìn “hai trái núi” tự nhiên thấy sợ, hứng thú cũng tan biến. Nàng thắc mắc “hồi này anh bị… sao vậy?". Tôi biết nói sao bây giờ? (Tùng - TPHCM)
Trong tìnּh dụּc, bộ ngực của phụ nữ đóng vai trò quan trọng, như điểm nhấn của “khúc dạo đầu”.
Vợ bạn “bốc lửa”, lại thấy chồng say sưa làm “bé bi” nên có lẽ cô ấy đã nghĩ đơn giản là tân trang lại để bộ ngực hấp dẫn hơn trong mắt chồng, đâu ngờ phản ứng của anh lại ngược lại.
Anh đang sở hữu một thứ quen thuộc, nay thấy nó hoành tráng hơn, lại biết chắc chắn là đã bị “mông má” thì tâm lý chung là ngần ngại. Có anh còn nghe đồn rằng “sờ, nắn, bóp” mạnh nó sẽ nổ cái “bùm” là tiêu tùngluôn mấy ngàn đô la. Chuyện động thủ mạnh đúng là có thể tạo ra vết rách, rò rỉ khiến túi nước muối chảy ra ngoài và “trái núi” từ từ xẹp xuống thật nên anh nào có vợ sửa sang, độn thêm để “cao nguyên” biến thành “núi” cần được chuẩn bị tâm lý trước.
Cụ thể là chớ dại mà bóp, nắn bằng cả sức mạnh của bàn tay đàn ông. Với bạn thì bạn đừng nên “tự kỷ ám thị” là “hai trái núi” sừng sững trông đáng sợ. Mức độ “bự” của nó đâu có ảnh hưởng gì đến “quyền lợi” của bạn mỗi khi lên giường. Bạn phải làm quen với “sản phẩm mới” thôi! Tôi tin là sau vài tháng bạn sẽ “vui vẻ” sử dụng.
Nhân chuyện này tôi cũng muốn “thỏ thẻ” với các chị: nếu như các chị định làm đẹp “núi đôi” vì chồng thì người đầu tiên các chị cần hỏi ý kiến là chồng mình. Một số chị cho rằng tạo sự bất ngờ cho chồng cũng là cách làm mới tình yêu, nhưng đàn ông có cách nghĩ riêng.
Một số không thích xài “hàng giả”, chỉ thích những gì nguyên thủy. Thêm nữa “đồ thuộc sở hữu của ông”, mang đi sửa chữa, tân trang mà không bàn bạc sẽ khiến “ông” dễ tự ái, cho là mình bị qua mặt. Vì thế, việc làm tưởng là đúng nhưng lại có thể gây ra phản ứng ngược.
Bộ ngực tạo nên sức quyến rũ của người phụ nữ nên một số chị coi đó là “vũ khí lợi hại”. Điều này không sai, nhưng các chị nên nhớ “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” trước khi có ý định can thiệp vào cơ thể, tuy là của mình nhưng sau khi cưới, đã được mặc định là “của chung”.