Góa phụ lại biết... yêu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em không biết quyết định yêu người đàn ông ấy của mình có đúng không nữa!
Góa phụ lại biết... yêu
Em đã yêu người đàn ông đó

Năm nay em 23 tuổi, hiện đang là giáo viên, đã có gia đình và 1 con trai 16 tháng tuổi. Em lập gia đình năm em 21 tuổi, cứ tưởng cuộc đời em sẽ được sống trong hạnh phúc vì đã tìm được người yêu thương mình thật lòng. Lúc đó em chỉ ước mình sẽ sinh cho chồng những đứa con xinh xắn và có 1 cuộc sống bình yên thế là đủ . Và 2 tháng sau ngày cưới, điều ước của em đã thành sự thật, chồng em rất vui khi biết em có bầu, anh chăm sóc em từng ngày, từng giờ vì em bị nghén. Em cảm thấy cuộc sống như vậy là quá đủ đối với em, nhưng nào ngờ sóng gió ập đến cuộc đời em khi anh bỏ mẹ con em ra đi mãi mãi khi đứa con ngày đêm anh mong đợi đang hình thành, bỏ lại em - người vợ mới cười chưa được 4 tháng (chồng em bị đột tử).

Em cảm thấy trời đất như sụp đổ ngay trước mắt, em đau đớn vô cùng nhưng nghĩ vì con, vì tình yêu của anh và em, em cố gắng sống tiếp . Từ ngày anh mất đến khi em sinh con, em đã phải cố gắng rất nhiều, mỗi khi nhìn ảnh cưới em lại khóc, khóc cho cuộc đời dang dở, khóc cho số phận hẩm hiu của mình nhưng em lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì em nghĩ, con em sẽ là động lực để em vượt qua tất cả.

Bạn bè và người thân ai cũng nói em cứng rắn và có bản lĩnh nhưng có ai biết rằng, em đã phải cố gắng như vậy để bố mẹ không phải buồn vì em. Em đã từng thề rằng em sẽ không bao giờ đi bước nữa, để chăm lo cho con mặc dù em còn rất trẻ và nhiều lúc cũng thấy cô đơn, tủi thân khi nhìn thấy bạn bè tay trong tay cùng người yêu.Những lúc như thế em đã tự kìm lòng mình và tự nói "mình phải cố gắng" và em đã bỏ qua được bao sự cám dỗ bên ngoài mặc dù xung quanh em cũng có rất nhiều người muốn đến bên em.


Bạn bè và người thân ai cũng nói em cứng rắn và có bản lĩnh nhưng có ai biết rằng, em đã phải cố gắng như vậy để bố mẹ không phải buồn vì em. (ảnh minh họa)

Nhưng khi em kể ra chuyện này chắc chị và các bạn độc giả sẽ cười em, cười vì em đã không làm được như em đã hứa. Có lẽ em sẽ sống cô đơn như thế, sống vì con, vì gia đình nếu như em không gặp anh, 1 người chưa có gia đình nhưng là người cũng từng trải. Anh hơn em 8 tuổi, em quen anh trong 1 lần đi thi 1 năm về trước (vì anh ấy lái xe bus ở tuyến đường nhà em ở). Anh biết khá rõ về chuyện gia đình em nhưng anh vẫn ân cần, nhẹ nhàng và tâm lý. Em cảm thấy lòng mình ấm áp khi nói chuyện cùng anh ấy. Quen nhau được 3 tháng, anh xin số điện thoại của em, lúc đầu chúng em không liên lạc nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe. Chuyện đã thay đổi cách đây 5 tháng, chúng em trò chuyện ngày 1 nhiều hơn, ngày nào anh ấy cũng gọi điện hoặc em nhắn tin cho anh ấy.

Thời gian này anh ấy cũng nghỉ việc về chăm sóc mẹ những ngày cuối đời - vì mẹ anh bị ung thư. Khi biết chuyện đó, em càng khâm phục 1 người con như anh . Anh rất hay gọi em là vợ, và em cảm thấy muốn nghe giọng nói của anh ấy nhiều hơn 1 lần mỗi ngày, em cũng cảm thấy có lỗi với chồng nhưng em biết, em đã có tình cảm vớ anh . Bây giờ em và anh ấy đã yêu nhau được 2 tháng, anh ấy nói đã có tình cảm với em ngay từ lần đầu gặp em, anh cũng đã dẫn em về nhà thăm mẹ anh nhưng khi tiếp xúc với những thành viên trong gia đình anh, nhất là mẹ anh, thì em lại cảm thấy có lỗi.

Khi em bắt gặp ánh mắt mẹ anh nhìn em như 1 người con dâu, em thấy mình không xứng đáng với anh. Khi mẹ anh mất, anh cũng nói với em "chắc mẹ cũng yên lòng khi nhìn thấy em". Em cũng yêu anh ấy chị ạ nhưng nhiều khi em muốn dừng lại để anh ấy có thể lấy người xứng đáng với anh ấy hơn. Em rất muốn được ở bên anh ấy nhưng em cảm thấy như vậy là mình tham lam quá. Em thấy mình không xứng đáng với anh ấy.

Gần đây em muốn chuyển công vệc đi 1 nơi thật xa để thay đổi cuộc sống và cũng để quên đi anh ấy nhưng anh ấy lại nói với em là em có quyết định như thế là đúng, em nên thay đổi nơi ở để cuộc sống tốt hơn. Anh ấy còn nói khi nào em chuyển đi thì anh ấy sẽ đi cùng em. Thật lòng thì em rất bối rối không biết tình cảm của anh ấy thế nào vì em không tin anh ấy yêu em khi xung quanh anh ấy có rất nhiều cô gái hơn em cũng yêu anh ấy. Em mong chị và các bạn độc giả cho em lời khuyên sớm nhất . Và  có phải khi yêu anh ấy em sẽ có lỗi với chồng và con em đúng không chị? Em cảm ơn chuyên mục rất nhiều!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật