Chuyện lạ: Dân vùng núi Quảng Bình làm giàu từ... đại dương

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sinh ra, lớn lên ở vùng bán sơn địa nhưng rồi nhiều người tại xã Mai Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) lại rủ nhau kiếm tiền tỉ từ đại dương.
Chuyện lạ: Dân vùng núi Quảng Bình làm giàu từ... đại dương
Thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa thường được người dân trong vùng gọi với cái tên làng thuyền viên tàu viễn dương.

Xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) là vùng bán sơn địa, người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi để phát triền kinh tế nhưng thu nhập thấp và không ổn định.

Trên địa bàn xã cũng không có đơn vị doanh nghiệp vừa và lớn nào để tạo công ăn, việc làm cho bà con. Một số người rời quê đến các khu công nghiệp làm công nhân hoặc xuất khẩu lao động.

Từ vùng quê nghèo những năm trước, hiện nay nhiều thôn xóm của xã Mai Hóa đã có nhiều đổi mới. Những ngôi nhà mới khang trang đã "mọc" lên trên vùng quê nghèo của nhiều năm trước. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mai Hóa cho biết, sự đổi thay đó một phần không nhỏ là do việc nhiều con em địa phương làm thuyền viên tàu viễn dương với thu nhập cao gửi về phát triển kinh tế.

Được biết đến là một trong những người tiên phong trong việc tham gia làm thuyền viên tàu viễn dương của địa phương anh Hà Thanh Lương (SN 1984) đang dọn don dẹp để xây một căn nhà khang trang trên nền căn nhà cấp 4 cũ. Mời khách vào nhà rồi anh kể về hơn 10 năm với hàng trăm lần lênh đênh giữa đại dương cùng những con tàu vận tải.

Nhiều thôn, làng của xã Mai Hóa đã đổi mới, nhiều căn nhà khang trang mọc lên từ vùng đất khó. Đóng góp phần không nhỏ cho sự đổi mới đó là những người con của vùng quê này đang là thuyền viên của tàu viễn dương.

Sinh ra trên vùng quê nghèo, gia cảnh khốn khó, tuổi trẻ của anh Lương làm đủ thứ việc để kiếm sống. Ấy vậy mà cái nghèo, cái khó vẫn không thôi đeo bám. Với ước vọng thoát nghèo, anh Lương nghĩ phải có tri thức. Rồi anh ra tận Hải Phòng để theo học Trường Cao đẳng Hàng hải. Năm 2011, anh Lương bắt đầu với công việc trên tàu viễn dương và được phân công trong tổ vận hành máy.

"Mình bắt đầu đi từ tàu trọng tải 80 ngàn tấn rồi chuyển qua các tàu 180 ngàn, 400 ngàn tấn. Mức lương ban đầu từ 15-20 triệu/tháng, khi đi lâu có kinh nghiệm thì lương sẽ tăng lên. Như mình bây giờ mà đi thì cũng khoảng 50 – 60 triệu/tháng", anh Lương cho biết.

Anh Hà Thanh Lương, một trong những người đầu tiên của xã Mai Hóa tham gia làm thuyền viên tàu viễn dương.

Những ngày đầu lênh đênh trên biển, công việc và sinh hoạt chỉ quanh quẩn trên tàu anh không khỏi bỡ ngỡ và nhớ nhà. Không lâu sau đó anh đã thuần thục công việc và dần quen với những chuyến biển dài ngày. Công việc cho anh thu nhập cao và ổn định để gửi về phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, anh được đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, biết thêm nhiều điều mới.

Khi thấy công việc này có thể là cứu cánh để thoát nghèo, anh Lương đã hỗ trợ người thân trong gia đình cùng tham gia làm thuyền viên tàu viễn dương. Rồi bà con trong làng, trong xã cũng tìm đến nhờ hướng dẫn, hỗ trợ để được đi tàu viễn dương. Sau gần 7 năm theo tàu, năm 2017 anh hỗ trợ được người đầu tiên trong thôn tham gia làm thuyền viên tàu viễn dương. Từ đó đến nay anh Lương đã hỗ trợ cho hơn 600 lượt người trong và ngoài xã làm thuyền viên tàu viễn dương.

Anh Lương đã có thâm niên hơn 10 năm cùng nhiều đồng nghiệp vượt biển trên những con tàu trọng tải hàng trăm ngàn tấn.

Chúng tôi ghé nhà bà Hà Thị Hương, trú thôn Bắc Hóa được biết, người con trai của bà cũng đang là thuyền viên tàu viễn dương. Bà Hương kể, khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều người trong thôn rủ nhau đi học rồi làm thuyền viên của tàu viễn dương, công việc ổn định và nhiều gia đình khốn khó đã thoát nghèo và phát triển kinh tế. Vậy nên đứa con trai của bà cũng tìm hiểu và theo tàu viễn dương.

"Trong nhà tôi trước đây không có ai làm thủy thủ hay nghề gì liên quan đến biển cả. Thấy các anh, các bác trong làng đi làm thuyền viên tàu viễn dương nên con trai cũng tìm hiểu và đi theo. Phong trào đi tàu viễn dương cũng mới có vài năm lại đây thôi. Những ngôi nhà to đẹp mới xây trong làng là đều có con em đi tàu viễn dương cả đó", bà Hương cho biết.

Việc làm thuyền viên tàu viễn dương giúp con trai bà Hương có công việc với thu nhập ổn định hỗ trợ kinh tế gia đình và tích góp được vốn liếng cho sau này.

Vậy là nhiều người con của vùng bán sơn địa lại chọn theo một nghề mà khó ai nghĩ tới là lênh đênh giữa biển cùng tàu viễn dương. Người sau theo bước người trước rồi dần dà người ta quen gọi thôn Bắc Hóa là thuyền viên tàu viễn dương.

"Những năm gần đây, nhiều người dân trên địa bàn xã lựa chọn làm thuyền viên trên tàu viễn dương. Nhờ thu nhập cao, nghề thuyền viên đã giúp cho nhiều người, nhiều gia đình phát triển kinh tế. Hiện trên địa bàn xã có hơn 200 người là thuyền viên làm việc trên tàu viễn dương, trong đó tại thôn Bắc Hóa đã có gần 90 người", Chủ tịch xã Mai Hóa cho biết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật