Đứt thế nào được!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai vợ chồng Đại Hải thường xuyên cãi nhau và một khi họ đã cãi nhau, y như rằng vợ Đại Hải là Vu Đình lại rất hay nói về hai từ “ly hôn“. Ban đầu, Đại Hải chọn cách “im lặng là vàng”, nhưng ai biết được, Đại Hải càng nhẫn nhịn thì Vu Đình càng được thể lấn tới.
Đứt thế nào được!
Truyện vui của Vị Tường (Trung Quốc)

Một hôm, khi hai vợ chồng cãi nhau, Vu Đình lại nói ra hai từ “ly hôn” và thật ngạc nhiên, lần này Đại Hải thay đổi thái độ hèn nhát thường ngày, tức giận nói: “Được rồi, con giun xéo lắm cũng quằn, ly hôn thì ly hôn, hãy đến Cục Dân chính để làm thủ tục ngay bây giờ! Ai không đi thì người ấy là đồ hèn!”. Vu Đình đột nhiên ngẩn người, “ly hôn”- hai từ ấy cô chỉ muốn nói cho bõ tức thôi chứ đâu có nghĩ tới chuyện ly hôn thật!Nhưng vì thái độ và lời nói của Đại Hải quá hung hãn đã khiến Vu Đình bức xúc, không thể lui bước, vốn đã quen mạnh mẽ nên đương nhiên cô không chịu cúi đầu xin lỗi.

Vì vậy, trong cơn tức giận, họ dẫn nhau đến Cục Dân chính thì mới thấy rằng ô cửa sổ của bộ phận làm thủ tục ly hôn đã đóng lại. Đại Hải bất lực nói với Vu Đình: “Việc hôm nay xem ra không xong, thôi để hôm khác quay lại!”.

Vu Đình vốn dĩ bị “ép” mà phải đến, thấy việc không thành thì cũng nhẹ lòng liền xoay người đi ra.

Sau đó, Đại Hải trở nên rất bận rộn mỗi ngày, hôm nay anh ta tiếp đoàn thanh tra của cấp trên, ngày mai sẽ phải ra ngoài để khảo sát các hạng mục của dự án và ngày kia thì sẽ bận tham gia lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ... bận đến mức không còn có thời gian để đi làm thủ tục ly hôn.Còn Vu Đình thì trở nên dịu dàng hơn, ngay cả khi có cãi nhau cũng không còn thấy cô ấy hé răng nói đến hai từ “ly hôn” nữa.

Một hôm, có người bạn học cũ là Triệu Minh đến nhà Đại Hải chơi, Vu Đình đang lúi húi nấu ăn trong bếp, Đại Hải mời Triệu Minh uống rượu.Được vài ly, Triệu Minh hạ giọng hỏi: “Bạn học cũ, tớ nghe nói ông bạn đã trở nên biết nhẫn nhịn hơn, bây giờ hai người có còn tranh cãi đòi ly hôn nữa không?”.

Đại Hải liếc vợ, đáp: “Hừm, một người vợ tuyệt vời như vậy, làm sao tớ có thể bỏ được chứ? Tớ làm thế chỉ là để hù dọa cô ấy mà thôi!”.

Triệu Minh phẩy tay, cười: “Cậu cứ việc hù dọa đi! Tớ nghe vợ cậu nói, nếu hôm ấy bộ phận làm thủ tục ly hôn Cục Dân chính mà làm việc thì quan hệ hôn nhân của hai vợ chồng cậu chắc chắn là đã đứt rồi!”. Đại Hải cười: “Cậu chẳng hiểu gì cả. Đó gọi là phép “che mắt”, nghĩa là dùng vải the mà vẫn che được mắt thánh ấy. Tớ đã thăm dò kỹ từ trước rồi, bộ phận làm thủ tục ly hôn Cục Dân chính quận không làm việc vào thứ Năm hàng tuần, nên tớ đã cố ý chọn một thứ Năm để đưa vợ đi. Đứt thế nào được!”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật