Khoảnh khắc cực độc: Sư tử cái nghịch ngợm ăn cắp chiếc máy ảnh làm đồ chơi cho con

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô sư tử mẹ này đã mang về cho bầy con của mình chiếc máy ảnh trị giá 2000 £ (gần 60 triệu VND) sau khi thấy nó vô tình bị rơi ra từ túi của một nhiếp ảnh gia.
Khoảnh khắc cực độc: Sư tử cái nghịch ngợm ăn cắp chiếc máy ảnh làm đồ chơi cho con
Ba bé sư tử con đang chơi đùa với chiếc máy ảnh.

Trong đoạn clip được ghi lại tại khu vực cấm săn bắn Mashatu ở Botswana, chúng ta có thể thấy ba bé sư tử đang ngửi và đi vòng quanh chiếc máy chụp hình mà sư tử mẹ mang về.

Chiếc máy ảnh nhanh chóng trở thành một món đồ chơi thú vị đối với mấy bé.

Nhiếp ảnh gia Barbara Jensen Vorster.

Nhiếp ảnh gia Barbara Jensen Vorster, 57 tuổi, đang chụp niềm tự hào của bầy sư tử trên chiếc xe jeep 4x4 thì một trong những chiếc máy ảnh của cô bị trượt khỏi giá đỡ và rơi xuống mặt đất.

Khi nghe thấy tiếng động, con sư tử cái bảo vệ đàn đã nhảy ra và tiến tới chiếc xe khiến cho đội thám hiểm phải rút lui.

Và rồi, nó vồ lấy chiếc máy rồi trao lại nó cho bầy con của mình. Cô Vorster chia sẻ:

Chiếc máy ảnh trượt khỏi đùi của tôi và rơi xuống đất. Thông thường, những con sư tử cái sẽ rất thoải mái, nhưng vì xung quanh nó là một bầy con nên nó đã tăng cường cảnh giác hơn mọi khi.

Ngay khi con sư tử cái nghe thấy tiếng động, nó nhìn lên, gầm gừ và tiến tới chiếc xe. Chúng tôi đã phải lăn bánh ngay mà không hề có ý định lấy lại chiếc máy ảnh.

Con sư tử ngậm chiếc máy, thích thú đi dạo một đoạn khá xa rồi thả xuống cho đàn con của mình chơi.

Thật là một bức ảnh hiếm có trong suốt cuộc đời cầm máy của một nhiếp ảnh gia. Cô Vorster cho biết chi phí để sửa lại máy tầm khoảng 6 triệu đồng.

Khi rơi xuống, cái máy ảnh đang hướng lên. Con sư tử đã lật ngang chiếc máy lại thật nhẹ nhàng và giữ nó đưa lên bằng phần vỏ của chiếc lens.

Quyết định không bỏ lỡ thời khắc thật đặc biệt, Barbara đã lấy một cái máy khác và bắt đầu chụp.

Lúc đó tôi còn làm gì được đây? Cái máy kia thì đang nằm gọn trong miệng con sư tử, còn tôi thì đang được chứng kiến một khoảnh khắc thật độc lạ và cho ra vài bức hình để đời.

Có hai vết răng lớn ở trên chỗ dùng để phóng to – thu nhỏ và lấy nét, một vết răng nhỏ nằm trên phần vỏ nhựa. Và tôi đã quyết định sẽ không thay những bộ phận này.

Một hướng dẫn viên ở chiếc xe khác thậm chí còn nhặt lại được cái máy khi các con sư tử con đã thấm mệt sau khi chơi xong. Chúng đã nhai chiếc vỏ bảo vệ khiến nó trở nên nát bét.

Nữ nhiếp ảnh gia Barbara Jensen Vorster tự hào cho biết: "Việc chiếc máy ảnh đã từng nằm trong miệng của một con sư tử chính là điều tự hào nhất trong suốt cuộc đời cầm máy của tôi".

   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật