Làm thuê vất vả 3 năm, chồng về đưa em 100 triệu biếu ông bà ngoại sửa nhà

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng em cưới nhau năm 2013, hai bên gia đình nội ngoại đều không có điều kiện nên sau cưới, vợ chồng đều phải tự lực gánh sinh mọi thứ chứ không dựa dẫm được vào ai.
Làm thuê vất vả 3 năm, chồng về đưa em 100 triệu biếu ông bà ngoại sửa nhà
Ảnh minh họa

 Cả 2 vợ chồng em đều chịu khó cày bảy làm thêm làm nếm các kiểu nhưng cũng chẳng để ra được là bao vì còn nuôi con nhỏ, nay ốm, mai đau. Nhiều lúc nằm bên nhau, hai vợ chồng lại than thở:

“Cứ đà này không biết tới bao giờ chúng mình mới mua được nhà, thoát cảnh thuê trọ”.

 Chồng em tham làm lắm, ngoài việc công ty anh ấy còn tranh thủ chạy xe công nghệ, tiền kiếm được bao nhiêu là đưa cả cho vợ, không bao giờ giữ. Không chỉ với em mà với bố mẹ em anh ấy đối xử ăn ở có trước có sau lắm. Mỗi lần nhà ngoại có giỗ lễ là anh tự chủ động về làm cùng mọi người, ngày này này khác anh biếu bố mẹ đẻ bao nhiêu tiền sẽ biếu nhà vợ như thế. Tóm lại anh luôn thể hiện cho vợ thấy rằng anh ăn ở rất công bằng. Thậm chí còn có phần thiên vị hơn về phía nhà ngoại vì anh bảo:

“Bố mẹ đẻ con gái thiệt hơn vì con gái đi lấy chồng phải lo việc nhà chồng nhiều, không lo được cho việc nhà đẻ mấy. Có thời gian em phải quan tâm tới bố mẹ bên đó”.

Năm 2015 chồng em quyết định đi xuất khẩu lao động. Thực tình vợ chồng cũng không muốn xa nhau nhưng nghĩ vì kinh tế, vì tương lai của gia đình nên bọn em buộc phải chấp nhận.

 Chồng em sang Nhật, lương cứng mỗi tháng được 40 triệu, khoản này cứ tới tháng là anh chuyển vào tài khoản cho vợ, bản thân anh bên đó vẫn làm thêm và chỉ chi tiêu sinh hoạt bằng tiền làm ngoài ấy.

Ở bên Nhật, hầu như tuần nào chồng em cũng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ vợ, thi thoảng còn gửi thuốc bổ biếu ông bà, bố mẹ 2 bên. Lúc nào anh cũng dặn vợ:

“Em ở nhà nhớ chạy đi chạy lại chăm cho ông bà ngoại. Ông bà nội nhà mình còn có anh trai chị dâu anh lo cho chứ ông bà ngoại ở có 1 mình buồn lắm. Ông bà còn hay giấu bệnh, ốm không kể cho con biết tới khi bệnh nặng thì khổ”.

Cũng vì anh biết quan tâm, sống tình cảm với bên ngoại mà bố mẹ em cũng coi anh như con trai trong nhà.

Cuối 2019 chồng em về nước, anh mua nhiều quà cho hai bên nội ngoại lắm, cứ biếu nhà nội gì thì nhà ngoại cũng có thế. Không những vậy anh còn đưa cho vợ 100 triệu bảo:

“Đây là khoản tiền làm thêm của anh bên đó để dành ra được, em mang về biếu bố mẹ sửa nhà đón tết. Nay anh sang thăm bố mẹ thấy nhà bị dột cũ cả rồi. Đưa tiền giục ông bà gọi thợ sửa luôn để đón cái Tết cho đầm ấm yên vui”.

Nghe chồng nói em mừng trong lòng vô cùng các chị ạ. Đúng là phụ nữ mình không gì hạnh phúc bằng lấy đúng chồng, đúng người biết thương yêu và lo cho gia đình nhà vợ các chị ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật