Tôi ốm nằm viện toàn rể chăm: Mẹ không phải ngại, con cũng là con của mẹ mà

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ nói dâu là con, rể là khách nhưng tôi đây ngược lại may mắn có chàng rể hiền giống như con trai trong nhà để dựa dẫm tuổi già vậy.
Tôi ốm nằm viện toàn rể chăm: Mẹ không phải ngại, con cũng là con của mẹ mà
Ảnh minh họa

Bản thân tôi cũng có con trai nhưng con trai tôi sang định cư bên nước ngoài hơn chục năm rồi, chỉ còn cô con gái lấy chồng gần nhà.

Ngày trước tôi cứ nghĩ con gái sau này lấy chồng là mình hết nhờ vả, thế mà cuối cùng thân già của tôi với chồng lại nhờ cậy cả vào nó với con rể chứ con trai, con dâu ở xa tít tắp thế, có bao giờ trông đợi được.

Tôi nói thế không có ý trách móc con trai vì chúng có cuộc sống riêng, ở bên đó chúng làm ăn phát triển được là tốt, thi thoảng chúng lại gửi tiền về biếu bố mẹ, cho em gái em rể một chút, vài 3 năm lại về que tết 1 lần chứ phải là con tôi không có hiếu. Có điều tuổi già mình đâu cần tiền, cái mình cần là tình cảm, sự quan tâm của con cái. Cũng may con gái tôi ở gần, chồng nó là người sống tình cảm nên vợ chồng tôi cũng đỡ buồn.

Về kinh tế thì con gái con rể tôi không mạnh như anh chúng. Con gái tôi dạy mầm non, con rể làm nhà nước, lương tháng 2 đứa cộng lại đâu được có chưa đầy 15 triệu, cũng may cách đây 3 năm, nhà tôi với ông bà thông gia bên đó dồn tiền mua cho 2 đứa được 1 căn chung cư. Còn nhớ ngày đó quyết đi chọn nhà, con rể tôi bảo vợ nó rằng:

“Nhà anh đông anh em trai, anh trưởng lại ở cùng bố mẹ coi như đã có người chăm lo cho ông bà rồi. Còn ông bà ngoại ở 1 mình, anh trai chị dâu em chắc cũng không về nước sống nên vợ chồng mình chọn mua nhà gần bố mẹ cho tiện đi lại chăm lo cho 2 cụ”.

 Ngày ấy, nghe con gái kể lại cho mình nghe như thế tôi thực sự thấy ấm lòng vô cùng. Quả thật những ngày sau vợ chồng nó sống gần, chúng tôi nhờ cậy được rất nhiều.

Mỗi lần nhà có việc là con rể tôi xắn tay vào làm chẳng cần bố mẹ vợ phải giục, sai. Nhất là những hôm vợ chồng tôi ốm là con rể sang nhà chăm sóc tận tình, không bao giờ nó thể hiện thái độ. Thậm chí nhiều lúc chúng tôi ngại, ốm mà giấu không cho vợ chồng chúng biết là kiểu gì hôm sau chúng cũng sang trách:

“Bố mẹ buồn cười, vợ chồng con ở ngay đây, bố mẹ ốm phải gọi chúng con chứ. Nhỡ không may có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào”.

Cách đây 2 tháng tôi bị ốm phải nằm viện gần 20 ngày, con gái tôi không xin nghỉ việc được, chồng tôi cũng yếu nên toàn bộ con rể lo cho tôi. Ban đầu chồng tôi bảo thuê người chăm nhưng rể không đồng ý:

“Vợ chồng con lo được cho mẹ nên mẹ cứ yên tâm. Người ngoài chăm không thể bằng người nhà được”.

 Thế là ban ngày thì vợ chồng nó thay nhau vào với tôi, tối thì con rể chăm, nó thuê cái giường gấp của viện, đặt cạnh giường mẹ vợ. Hễ tôi cần gì thì gọi, nửa đêm bưng bô đổ rác cho mẹ vợ mà không ngại ngần kiêng khem gì. Tới những y bác sỹ trong khoa còn tưởng rể là con trai tôi vì thấy chăm mẹ quá chu đáo.

1 tháng sau tôi ra viện, nó vẫn chưa yên tâm còn sai vợ sang ở nhà với ông bà ngoại 1 tuần nữa. Tôi thật sự ấm lòng khi có chàng rể tốt mọi người ạ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật