Chàng trai bán vé số bị đuối nước rất T.Tâm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay 27-11, bà con lối xóm ngậm ngùi tiễn đưa anh Lê Công Hậu (26 tuổi), ở thôn Lập Định 1, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chàng trai bán vé số bị đuối nước rất T.Tâm
Ông Lê Thanh Nhâm và em Lê Hoài Ân (bị bệnh tan máu bẩm sinh, động kinh) bên bàn thờ Lê Công Hậu.

Ông Lê Thanh Nhâm (49 tuổi), cha của Hậu cho biết, Hậu từng bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, liệt nửa người. Hơn một năm nay kiên trì tập luyện, khi đi lại được nên xin bố đi bán vé số. Hậu thường bán vé số ở Cầu Mới và bên Cam Hải Đông (Cam Lâm).

Chiều tối ngày 24 -11 không thấy Hậu về trả vé nên mọi người gọi điện nhưng không liên lạc được. Gia đình và người dân khu vực nơi Hậu hay bán vế số nghi ngờ Hậu trượt chân ngã xuống đầm Thủy Triều (do nửa người của Hậu rất yếu). Chiều tối ngày 26-11 mới tìm thấy xác Hậu nên sáng nay gia đình và bà con lo liệu hậu sự ngay cho Hậu.

Theo ông Nguyễn ngọc Hồng, Trưởng thôn Lập Định 1: Hậu có gia cảnh thuộc diện cận hộ nghèo, mẹ bị bệnh tâm thần 7 năm rồi rơi xuống giếng chết, em gái bị bệnh tan máu bẩm sinh, tháng nào cũng phải đi truyền máu, ngoài ra em còn bị co quắp tay và hay bị động kinh, bố và anh trai làm thuê, thay nhau đưa mẹ và em gái đi chữa bệnh…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật