Đại boss nổi quạo vì đang yên đang lành, con sen rước thành viên mới

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chó mèo rất thích được chủ cưng yêu, chiều chuộng, không muốn bị chia sẻ tình cảm. Thế nên, khi có “thành viên mới“ về nhà chúng lập tức xưng xỉa, hờn dỗi vô cùng đáng yêu.
Đại boss nổi quạo vì đang yên đang lành, con sen rước thành viên mới
Không phải chứ, mới về nhà mới mà “cả gan“ ngoạm chân “ma cũ“ thế này ư?

Rất nhiều người thích nuôi chó mèo trong nhà vì có cảm giác ngôi nhà sẽ vui vẻ, náo nhiệt hơn chứ không bình bình, lặng yên một cách nhàm chán. Nuôi một con chó hay con mèo đôi khi chúng sẽ khiến bạn nổi quạo vì những đống đổ nát mà chúng nghịch ngợm bày ra nhưng nhiều người lại tình nguyện làm điều đó.

Không chỉ nuôi 1 con, nhiều người muốn có cảm giác vui nhà vui cửa còn liên tục "bổ sung" thêm vài đại boss và thích thú nhìn các thành viên trong nhà ngày càng tăng lên.

Mà đa phần các đại boss đều không thích điều này bởi đang là "con một" được sen "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" tự dưng đâu đó "tòi" ra một "đứa em", phải bị san sẻ tình cảm, phải "nhường nhịn em" thì ai mà chịu nổi đúng không? Dưới đây là những khoảnh khắc của các chú chó khi bị đàn em "trèo đầu cưỡi cổ" nhưng đành "ngậm đắng nuốt cay" không thể phản kháng:

Đang yên đang lành, con sen đem từ đâu về một "thằng khứa" để rồi nó "leo đầu leo cổ" mình vậy trời?

Chú Husky mặt quạo, xưng xỉa khi có thêm "thành viên mới" trong nhà: "Hổng chịu đâu, đem nó đi đâu thì đem đi".

Chơi với nhau chán rồi lại giở chứng như thế này đây: "Rồi xong, không biết ai là nóc nhà luôn..."

Thích càu nhàu, càm ràm này? Từ nay chừa nha, liệu hồn!

Đấy, thích làm gì thì làm đi, đây không quan tâm, tự dưng đâu ra "cục nợ" này suốt ngày gặm đuôi của mình không biết nữa.

"Bảo yêu mình, thương mình thế mà mang đứa khác về nuôi, đó là ghét mình rồi!!!"

Ủa ai quen, làm như thân thiết lắm. Thôi thì ráng chịu chứ con sen nó quạo.

"Đã trốn vô góc này còn không yên với nó nữa, thật khổ quá mà".

Thôi thôi, tao xinnnnn.

Mặc dù có hơi rắc rối khi cho tụi này sống chung với nhau nhưng không thể phủ nhận những sinh vật 4 chân này vô cùng dễ thương, có nhiều hành động nghịch ngợm nhưng cũng ngố tàu, đáng yêu. Chúng còn là liều thuốc tâm hồn vô cùng hữu hiệu cho mỗi chúng ta nhất là sau một ngày làm việc mệt mỏi hay những lúc tâm trạng không tốt, stress, mệt mỏi. Những lúc như thế, chỉ cần vui đùa với chúng một chút thôi là tinh thần đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Cứ xem chúng là thành viên trong gia đình, càng đông càng vui thôi đúng không?

Trên đây là những đại boss đang cực kì quạo vì tự dưng đang là "con một" bỗng nhiên trở thành "đàn anh đàn chị trong nhà", phải nhường nhịn "em nhỏ" không thì "con sen" lại "nổi trận tam bành". Thế nhưng quạo quọ thế nào thì cũng chỉ là trong thời gian đầu thôi, chẳng mấy chốc chúng lại thân thiết và hợp sức lại và tha hồ quậy mà thôi. Còn bạn, có thích sở hữu nhiều đại boss trong nhà không, cùng chia sẻ nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật