Bầy khỉ Vũng Tàu lại “đại náo” nhà dân để đánh chén sạch rau xanh

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù biết số bầu hồ lô quý đang bị lũ khỉ “đánh chén“ nhưng chủ nhà chỉ có thể “khóc ròng“, không dám ra ngoài ngăn cản.
Bầy khỉ Vũng Tàu lại “đại náo” nhà dân để đánh chén sạch rau xanh
Một chú khỉ “hồn nhiên“ ăn trái bầu hồ lô ngay trước mặt khổ chủ. (Ảnh cắt từ clip)

Kể từ khi thành phố Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế người đi lại, bầy khỉ trên núi bất ngờ tràn xuống đường phố, tạo nên những cảnh tượng hiếm có. Không chỉ “ung dung” đi dạo, chúng còn đột nhập vào ban công nhà dân để kiếm ăn khiến khổ chủ chỉ biết kêu than.

Xem Video: Khỉ đột nhập vào nhà dân

Theo đó, trong đoạn clip được người dùng mạng xã hội chia sẻ vào ngày 28/7, một số con khỉ leo qua cột điện, tràn vào bàn công một nhà dân để ăn trái bầu hồ lô. Mặc dù phát hiện vụ việc, nhưng những người trong nhà chỉ biết bảo nhau đóng cửa, đồng thời kêu lên: “Tôi giữ hơn là giữ vàng mà nó ăn mất”. Lý do họ không dám ra ngoài là vì sợ những con khỉ này sẽ hung dữ.


Lũ khỉ leo trèo để hái bầu hồ lô. (Ảnh cắt từ clip)

Theo dõi clip, một số netizen đã để lại những bình luận dí dỏm. Trong khi số khác bày tỏ sự thương cảm cho đàn khỉ, bởi họ cho rằng, chắc hẳn những con vật này đang rất đói.

“- Lũ khỉ này dám tụ tập 2 người ở thời điểm dịch bệnh, đưa đi cách ly hết bây giờ. Lúc ấy thì đừng có kêu than nhé.

- Xem kìa, đã lấy hồ lô của người khác mà còn ngồi thản nhiên nhưng không có chuyện gì xảy ra. Đúng là không biết xấu hổ!

- Có làm thì mới có ăn nhé! Ai lại hái của nhà người ta như vậy hả khỉ ơi.

- Thương quá, chắc chúng phải đói ăn lắm mới liên tục tràn vào nhà dân như thế.”

Khỉ đột nhập vào nhà dân để ăn quả. (Video: TikTok P.T)

Được biết, cách đây ít ngày, cộng đồng mạng từng bàn tán xôn xao về những chú khỉ vốn trú ngụ tại vùng ven biển, dãy núi, nay lại tràn xuống các cung đường tại TP.Vũng Tàu. Không chỉ hồn nhiên đi lại giữa thành phố, chúng còn “đại náo” cả khu dân cư, leo lên tường rào, đu dây điện để tìm đồ ăn và “đánh chén” trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người.


Trước đó, người dân bắt gặp hình ảnh khỉ ngồi "ngắm cảnh"... (Ảnh: FB K.S.C)

...Và "dạo chơi" ở công viên. (Ảnh: FB K.S.C)

Về vấn đề này, trao đổi với VnExpress, ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP.Vũng Tàu cho biết, đàn khỉ này ở núi Lớn gần chùa Tam Bảo, trên đường Vi Ba. Những năm qua, chúng thường được khách hành hương, người dân đi tập thể dục và đi lễ cho ăn. Thời gian này, do không có người tiếp tế lương thực nên chúng bị đói, đành tự rời núi để kiếm ăn.

Sau khi được tiếp tế đồ ăn vào ngày 17/7, đàn khỉ vẫn tiếp tục "đại náo" thành phố. (Ảnh: FB M.H)

Chúng "vắt vẻo" trên dây điện. (Ảnh: FB M.H)

Để những con vật này không di chuyển lung tung và phá phách đồ đạc của người dân, UBND TP.Vũng Tàu tìm cách cung cấp thức ăn cho chúng. Theo Công an nhân dân Online, ngày 17/7 vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Vũng Tàu, Thành đoàn TP.Vũng Tàu và UBND phường 1 (TP.Vũng Tàu) đã cử người mang khoảng 85kg trái cây lên núi Lớn để tiếp tế cho đàn khỉ hàng trăm con; đồng thời cố “dụ” đàn khỉ đang “đại náo” TP.Vũng Tàu về lại núi.

Nhiều con còn lập "chợ cóc trên vỉa hè" để ăn hoa quả. (Ảnh: FB M.H)

Tuy nhiên, vào sáng 18/7, đàn khỉ vẫn tiếp tục “kéo quân” đi lại giữa lòng thành phố, thậm chí còn nhiều hơn hẳn lần trước khiến không ít người ngỡ ngàng. Và với clip được đăng tải gần đây, nhiều dân mạng cho rằng, có lẽ chúng vẫn đang rất đói và cần đồ ăn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật