Chi tổng 250 triệu bao nuôi “vợ người ta” từ năm nhất ĐH: Thanh niên cay đắng bị đá thẳng chân

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trách ai bây giờ, trách mình dại thôi!
Chi tổng 250 triệu bao nuôi “vợ người ta” từ năm nhất ĐH: Thanh niên cay đắng bị đá thẳng chân
Ảnh minh họa, Công lý và xã hội, bajieyou.com

Bên cạnh những anh chàng tính toán, quen bạn gái nhưng lưu lại từng chiếc hóa đơn, ghi sổ từng đồng tiền đã từng bỏ ra cho nhau đến khi chia tay thì đòi lại cho bằng được. Nhưng cũng có nhiều anh phóng khoáng lắm, quen bạn gái là chu cấp từ a - z để cô nàng không cần phải bận tâm suy nghĩ chuyện tiền bạc mà chuyên tâm học hành. Phải nói là nàng nào có phước lắm mới gặp anh bạn trai tuyệt vời thế này.

Thời sinh viên của người ta là quần quật kiếm tiền đóng học phí, đóng tiền nhà, tiêu xài cá nhân. Có tháng phải ăn mì gói, nhịn đói các thể loại vì không có tiền. Thì các nàng tốt số lại được bạn trai chăm lo, không cần phải động móng tay. Chẳng biết các anh có thấy hạnh phúc với việc làm này của mình hay không, nhưng hình như rất nhiều mối tình "bao nuôi" kiểu này thường toang vào lúc nàng ra trường và quen người khác. Các anh chẳng còn gì ngoài chữ "hận", nhưng đối với người ngoài thì họ đánh giá các anh là dại.

Có anh trai vừa lên mạng kể lể về câu chuyện của mình. Công anh chu cấp cho bạn gái, đóng tiền học, tiền ăn, mua sắm các kiểu suốt mấy năm. Ấy thế mà một ngày xấu trời, cô chốt hạ bằng câu chia tay khiến anh ta choáng váng. Công anh bắt cá nuôi cò, cò ăn cò lớn cò vò lên cây là có thật.

Tâm sự của chàng trai.

"Chi 250 triệu...Nuôi vợ thằng khác!

Chào anh chị em, hôm nay uất ức quá nên lên đây tâm sự. Mình và người yêu cũ vừa chia tay được 1 tuần. Người yêu cũ kém mình 5 tuổi, thích em từ 1 lần về quê, em cùng quê với mình khi ấy em học lớp 12, sau đó em đỗ đại học mình tán thì chúng mình bắt đầu yêu. Lúc em học lớp 12 thì mình đã ra trường được hơn 1 năm, lương lậu mình cũng gọi là ổn (đợt đó hơn 12triệu/1 tháng sau tăng dần đến giờ là đã hơn 26triệu/1 tháng với công việc hiện tại).

Trong suốt thời gian yêu nhau, mình cho tiền em ăn, cho tiền em học.

Hàng tháng tiền thuê trọ, điện nước, ăn uống linh tinh thì mình gộp chung 1 khoản là 5 triệu, 2 năm đầu cung cấp cho em 5 triệu/1 tháng, kể cả tháng nghỉ hè, 2 năm sau thì cung cấp cho em 6 triệu/1 tháng.

Tiền học của em thì cứ đến kỳ mình cũng đóng hộ, cái khoản này không thuộc khoản trên nhé.

Ngoài ra tiền ăn uống, đi chơi, hay mua sắm là mình trả cho em hết.

Còn tiền em được bố mẹ cho và tiền em đi làm thêm thì em thích mua sắm, thích làm gì hay tiết kiệm mình không quan tâm.

Tính trung bình ra thì suốt từng ấy năm yêu nhau, kể cả là lúc em ra trường rồi mình phải cung cấp cho em 8-9 triệu /1 tháng. Tính mình như vậy, đi làm có tiền để làm gì, để chăm người yêu sau này là vợ mình, lo cho em 1 cuộc sống ổn, chỉ cần tập trung vào học tập và yêu mình. Sau này lấy nhau thì chỉ cần tập trung nuôi con và yêu thương mình, mình xác định luôn là em không cần đi làm nhiều cũng được, quan trọng là gia đình.

..."

"Và chúng mình chia tay, em giờ yêu cái thằng phó giám đốc dự án, kém mình 2 tuổi nhưng lại là con của 1 người trong hội đồng quản trị công ty em làm… đi Audi, ở nhà biệt thự chỗ đầu đại lộ Thăng Long.

Nghĩ mà chán, ăn cháo đá bát! Nuôi em từ lúc em còn năm nhất đến giờ em làm vậy với mình. Nghĩ lại thì buồn cười, khác gì nuôi vợ thằng khác đâu! Giờ có cách nào đòi không nhỉ, có phương án nào đòi không, mình cay quá mà (không -pv) làm được gì!".

Trong trường hợp này không ai có thể đồng cảm được đâu. Dân mạng cũng không trách cô gái mà cùng nhau trách ngược chàng trai vì quá dại dột:

- Sinh viên mà hoang phí thế. Lại còn là tiền chu cấp của người yêu nữa. Bạn em cứ nhận hàng tháng thế mà không suy nghĩ gì à?

- Đây gọi là ngu như... Chưa là vợ sao phải chu cấp. Yêu nhau thì đi chơi đi ăn trả tiền cho người yêu là cùng. Đào mỏ chứ yêu gì ông, nó yêu ông vì ông chu cấp cho nó thôi.

- Kể ra mà lo cho bố mẹ thế thì tốt...

bình luận của cộng đồng mạng.

Anh chàng trên đây chắc hẳn không tiếc 250 triệu lắm đâu, thứ làm anh tiếc nhiều nhất chính là công sức mình bỏ qua trong từng ấy năm, săn sóc bạn gái bằng tất cả tấm lòng và ước mơ về chung một nhà sau khi nàng tốt nghiệp. Nhưng đời vốn không như mơ, mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy. Muốn có vợ nhưng không tỉnh táo nhìn ra chân tướng cô nàng mình đang nuôi, cứ trút tiền không suy nghĩ rồi mất trắng. Cô gái kia bội bạc nhưng anh chàng quá mù quáng, khờ khạo. Dù chi cho bạn gái nhiều tiền đến mức nào nhưng với kiểu con gái thích đào mỏ này, kiếm được mối khá ngon hơn là cô nàng sẽ nhảy ngay ấy mà.

250 triệu và tất cả sự lo lắng, chăm chút cho bạn gái trong suốt những năm qua giá mà có thể dành cho bố mẹ thì hay biết mấy. Đấng sinh thành ở nhà chỉ mong con được mạnh khỏe, đi làm có tiền nuôi được bản thân là tốt. Nhưng họ đâu biết rằng, con của họ lại đem tiền nuôi người khác để rồi bị "đá" một cách quá phũ phàng. Họ mà biết cách đau lòng lắm đây.

Nói chung là yêu đương cũng phải hết sức tỉnh táo nhé các anh. Gì chứ đụng đến tiền mà nhất định phải suy nghĩ, một cô gái tốt sẽ không muốn các anh vất vả, tốn kém vì họ. Còn mấy nàng đào mỏ thì chỉ muốn bòn rút tiền của các anh thôi. Chọn vợ thì càng phải chọn kỹ hơn, đừng thấy em nào xinh xắn, ăn nói ngọt ngào là mờ hết cả mắt, chu cấp ồ ạt không khéo lại nuôi vợ người ta rồi lại hận phụ nữ thời nay thế này, thế nọ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật