3 năm trọ 3 nơi, vợ chồng 9X vay tiền xây nhà cấp 4 ai cũng phản đối, xây xong ai nấy cũng vỡ òa

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chị Thảo cho rằng, nhà nhỏ nhà lớn không quan trọng, quan trọng là phải ấm cúng và sạch sẽ.
3 năm trọ 3 nơi, vợ chồng 9X vay tiền xây nhà cấp 4 ai cũng phản đối, xây xong ai nấy cũng vỡ òa
Cơ ngơi được xây dựng năm 26 tuổi của chị Thảo.

Lập gia đình khi tuổi đời còn khá trẻ, sau đám cưới chị Thảo Ngô (30 tuổi) ra ở riêng, ba năm ở trọ chị ở ba chỗ khác nhau, mỗi lần đi làm chị lại nhìn hai bên đường để được ngắm nhà và mong ước gia đình nhỏ của mình sẽ có được một không gian sống ấm cúng, để những dịp lễ tết sẽ được trang trí nhà, những buổi chiều vui vẻ quây quần bên nhau.

Nhờ quyết tâm cao, năm 26 tuổi chị Thảo cùng chồng lên kế hoạch, bắt tay vào xây nhà. Sau nhiều năm vừa thi công vừa hoàn thiện, giờ đây gia đình chị đã có một căn nhà xinh đẹp khiến nhiều cặp vợ chồng nhỏ ao ước. Chia sẻ không gian sống xinh đẹp lên mạng xã hội, chị nhận được nhiều tương tác tích cực, không ít mẹ bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, nể phục vì cho rằng tuổi còn trẻ song đã mạnh dạn xây dựng được cơ ngơi lớn.

Nhiều chị em bày tỏ thái ngộ ngưỡng mộ trước công trình nhà ở của vợ chồng chị Thảo.

Nói về công trình do hai vợ chồng gây dựng, chị cho biết, căn nhà có diện tích là 9x15m. Được xây dựng trong vòng hai tháng, nhờ có đội thợ rất đông, một ngày hơn 10 thợ làm nên mới hoàn thành được nhanh. Ngôi nhà không quá cầu kỳ, không quá rộng, cũng không quá nhỏ, vừa đủ ở mà rất ấm cúng. Giá trị nhà chưa tính đất là 1 tỷ 3.

“Vợ chồng chỉ mong có được tổ ấm là nơi để gia đình nhỏ được sống cùng nhau, cho các con có một tuổi thơ hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười” – chị nói.

Đó là một căn nhà mái thái xinh đẹp.

Chị Thảo thích kiểu nhà mái thái vì rất ấm cúng. Trước khi xây dựng, chị cùng chồng lên mạng tìm thêm các mẫu nhà và tham khảo nhiều mẫu ở các khu dân cư khác để cho ra được một công trình như hiện tại. Căn nhà được xây dựng cách đây bốn năm, khi xây nhà vợ chồng chị tự mua vật tư nên trải qua bao nhiêu năm tường sơn vẫn như mới.

Phòng khách của gia đình.

Theo lời mẹ 9X, ngôi nhà có ba phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh. Vợ chồng chị ở riêng nhưng luôn quan niệm phải thờ cúng ông bà tổ tiên để con cái tưởng nhớ đến công ơn của người đã khuất. “Phòng thờ tuy không lớn nhưng vô cùng đầy đủ và ấm cúng”- chị nói.

Nối liền phòng thờ là phòng khách, phòng khách được chị bày biện khá đơn giản. Vì chiều rộng của ngôi nhà khá nhiều nên các phòng được sắp xếp song song với nhau.

Không gian thoáng đãng.

Hai phòng ngủ nhỏ của hai bé con được sắp xếp đối diện nhau, phía bên trong chị cũng trang trí rất dễ thương gồm ngôi nhà màu hồng, tủ bàn ghế màu hồng.

Phòng ngủ của các con.

Phòng ngủ của bố mẹ khá to được ví như phòng master nên hiện tại các con vẫn có thể ngủ chung cùng bố mẹ. Cuối cùng là phòng bếp và nhà tắm, nhà vệ sinh.

Căn bếp được mới được sửa lại.

Không gian bếp hiện đại.

Theo chị Thảo, nhà nhỏ nhà lớn không quan trọng, quan trọng là nhà phải ấm cúng và sạch sẽ. Vì nhà gần mặt đường nên chị áp dụng tất cả các giải pháp để hạn chế bụi như trồng cây lọc không khí, sử dụng máy hút bụi và máy lọc khí…

Chị Thảo thích tự tay bày biện, trang trí nhà cửa bằng hoa tươi.

Từ ngày có nhà mới, cứ mỗi dịp Tết đến hoặc sinh nhật, nhìn các con tự tay trang trí nhà cửa chị Thảo không khỏi xúc động. Chị cho biết, tất cả các hoa ở nhà trang trí đều là hoa thật, có cây còn do chính tay ông xã chị trồng. Năm nay vợ chồng chị dự định sẽ làm lại sân, sẽ lót gạch cho sân và trồng thêm một số loại loại cây ăn quả cho khu vườn.

Xây nhà ở tuổi 26, ban đầu chị Thảo vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực thì vợ chồng chị đã hoàn thành được tổ ấm.

Cổng ra vào được xây dựng kiên cố, vững chắc.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật