Biết con dâu không gia đình, mẹ chồng hết lòng thương: Bưng bê rót nước, nửa đêm dậy trông cháu

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông trời thật công bằng khi ban cho cô gái một gia đình chồng vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt là người mẹ chồng hết mực yêu thương con dâu hệt như con ruột.
Biết con dâu không gia đình, mẹ chồng hết lòng thương: Bưng bê rót nước, nửa đêm dậy trông cháu
Ảnh trái minh họa. Ảnh phải: Hình ảnh mẹ chồng cưng nựng cháu, yêu thương con dâu như con ruột.

Không sống chung với bố mẹ từ nhỏ, người duy nhất ở bên cạnh chăm sóc từ khi mới lọt lòng là bà nội, cô gái sau đây không ngờ rằng có ngày mình gặp được gia đình chồng quá tử tế. Chồng yêu thương chiều chuộng không kể, cha mẹ chồng còn xem cô như con gái ruột trong nhà. Ngày cô chuẩn bị đi sinh, cả nhà lo lắng vô cùng. Thấu hiểu tình cảm của gia đình chồng dành cho mình, cô gái này đã rất xúc động.

Chia sẻ câu chuyện của mình với cư dân mạng, cô cho biết không màn tương lai mai này thế nào, chỉ cần bây giờ thấy hạnh phúc là đủ. Nội dung như sau:

‘Em làm dâu gần 2 năm, chưa 1 lần nấu ăn hẳn hoi cho mẹ chồng. Em cũng nói thẳng cho các bác nghe là nhỏ đến giờ em không có mẹ, không có gia đình. Em ở với bà nội học hết cấp 3 rồi đi làm.

Sau đó em học hỏi về việc kinh doanh, có vốn ít em mở tiệm thời trang và bây giờ em kinh doanh thời trang nhỏ.

Nói về buôn bán thì em rành, nói nấu ăn này kia thì em không biết. Vì sống cực khổ rồi nên việc tiết kiệm và kiếm tiền mình rất chịu khó.

Câu chuyện của nàng dâu kể về gia đình chồng.

Em có chồng, sinh con rồi ở cữ. Chồng đi làm cách em gần 100km. Em ở với mẹ chồng ba chồng , mẹ chồng phục vụ như con gái ruột, buồn vui tâm sự cho em nghe, hay nói chuyện với em.

Mẹ nấu nước tắm cho con em và em, bưng bê rót nước. Mẹ cũng giặt đồ em và con em nữa mà giặt đồ thì rất cực.

Còn bố chồng em thì bế cháu và chơi với cháu, thi thoảng bưng đồ ăn cho em. Em ra ngoài gió mà lỡ quên mặc áo dài tay đeo bông tai là bố chồng mẹ chồng em la ơi là la, la 1 cách yêu thương.

Có lúc con em khóc em không dỗ được thế là cầu cứu mẹ chồng, mẹ chồng em dù đang bận cũng bỏ mà qua với cháu.

Có lúc nửa đêm em mệt quá em ngủ quên con khóc, mẹ chồng lại qua dỗ cháu mà không kêu em dậy, để em ngủ. Mẹ nấu cho em ăn thì toàn thịt bò và loại canh mà em muốn ăn.

Chồng tối nào cũng nhắn tin gọi điện video để an ủi em, sợ em bị stress. Nói chung em cảm thấy có phước khi vào nhà này. Tương lai sau này thì không biết nhưng bây giờ cứ hưởng. Nhiều khi em thấy mẹ chồng cưng quá nên khóc luôn vì từ nhỏ đến giờ em không có mẹ và chưa được cưng chiều như thế.

Không phải mẹ chồng nhà chồng nào cũng xấu, tại mình chưa có duyên thôi’.

Chia sẻ của cô về cuộc sống nhà chồng và tình cảm của các thành viên dành cho mình đã được cư dân mạng vô cùng quan tâm. Bên cạnh lời khen mẹ chồng, cư dân mạng còn nhận xét cô gái là người hiểu chuyện, biết kính trên nhường dưới mới cảm nhận được tình thương của mẹ chồng dành cho mình. Bởi xã hội hiện đại, mẹ chồng hà khắc với con dâu thì ít mà con dâu tác oai tác quái, hỗn hào với gia đình chồng thì nhiều. Thậm chí nhiều nàng dâu còn nghĩ mình ở địa vị cao hơn nhà chồng rồi ra điều chảnh chọe, coi khinh cả nhà chồng.

– Khen mẹ chồng bạn 1, nhưng phải khen bạn 10. Bạn hẳn là 1 người tốt bụng, sống tình cảm, biết trước sau. Nên mới có thể cảm nhận và trân trọng tình cảm mà mẹ chồng, ba chồng, gia đình chồng dành cho bạn. Chứ không phải một vài thành phần, bản thân thì rất tệ, nhưng lại đi hà khắc, vô lễ, vô phép tắc, khinh khi gia đình chồng. Hãy bảo vệ, gìn giữ và nâng niu tình cảm thiêng liêng này bạn nhé.

– Bạn may mắn lắm mới gặp được mẹ chồng cưng vậy đó! Vậy mới không bõ đi lấy chồng chứ nhỉ.

– Chị thật may mắn khi có mẹ chồng tâm lý như vậy.

– Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn nhận được từ người ấy.

Người lấy chồng thì nhiều vô số kể, chỉ là không phải ai cũng được may mắn như vậy. Có biết bao người sống trong cam chịu vì bố mẹ chồng khó tính khó chiều, anh chị em chồng soi mói, gây chuyện. Lâu ngày dài tháng, ai chịu được thì chịu, không được thì đành dọn ra riêng hoặc trầm trọng hơn là ly dị. Nói chung, sống chung với nhà chồng là chuyện vốn có nhiều khúc mắc khiến nhiều chị em sợ hãi khi nhắc đến. Bên cạnh đó cũng có không ít trường hợp may mắn vô cùng, giống như câu chuyện của cô gái trên đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật