Em bé vùng cao thiếu thốn ăn ngon lành bát cơm trắng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi nhiều đứa trẻ được chăm lo chu đáo về mọi mặt thì đối với các em bé vùng cao, một bát cơm trắng cũng đủ khiến các em vui cả ngày.
Em bé vùng cao thiếu thốn ăn ngon lành bát cơm trắng
Cậu bé ngồi ăn bát cơm trắng ngon lành vì quá đói. (Ảnh: Chụp màn hình)

Mới đây, một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh em bé vùng cao đang ăn bát cơm trắng một cách ngon lành vì quá đói khiến nhiều người không khỏi xót xa. Không thịt, không cá, thậm chí còn chẳng có rau ăn kèm nhưng cậu bé vẫn nở nụ cười đầy thỏ‌a mã‌n vì có cái lấp đầy cơn đói.

Khi gia đình được ăn bữa cơm có thịt, ai nấy đều rất vui vẻ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo người đăng clip chia sẻ, phải rất rất lâu các em mới được ăn một bữa thịt. Chẳng thế mà nhân cơ hội được đổi bữa, ai nấy trong gia đình, kể cả những đứa trẻ cũng ăn một cách ngon lành. Dân mạng sau khi xem được đoạn clip cũng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thương cảm.

- Thương các bé vùng cao quá, thiếu thốn đủ thứ.

- Con nhà mình gắp cho miếng thịt ngon còn chê mãi không ăn. Các bé ở đây thì phải ăn vội vì cơ hội không phải lúc nào cũng có. Nhìn mà thấy xót lòng.

- Thương các con quá. Nhiều gia đình có khi đến cơm trắng còn không có để ăn nữa.

- Mong sẽ có nhiều mạnh thường quan quan tâm đến những trường hợp gia đình vùng cao thế này. Cuộc sống của họ còn khổ lắm.

Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của các bé. (Ảnh: Chụp màn hình)

Mặc dù đời sống của người dân miền núi thời gian gần đây đã được cải thiện hơn nhiều nhưng đối với nhiều gia đình, một bữa cơm với thịt cá đầy đủ vẫn còn là điều gì đó quá xa xỉ. Có được bát cơm trắng với chút rau xanh đã là nỗ lực của những người làm cha mẹ dành cho các con mình.

Thế nhưng dù khó khăn là thế, những đứa trẻ nhỏ vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Không khó để nhận ra sự hồn nhiên trong những đôi mắt trong veo nhưng cùng với đó là nét trưởng thành trong lam lũ.

Các gia đình ở vùng cao thậm chí còn không có được căn nhà tử tế. (Ảnh: Xã Luận)

Cũng chính bởi cuộc sống còn thiếu thốn nhiều thứ mà giấc mơ của những đứa trẻ nơi đây cũng trở nên giản dị, mộc mạc. Có được chiếc xe đạp cũ, những đứa trẻ sẽ coi là báu vật mà nâng niu. Hay tranh thủ giúp cha mẹ ngoài ruộng rẫy, đó cũng trở thành sân chơi của mấy đứa nhỏ.

Bữa cơm hàng ngày của những em nhỏ vùng cao. (Ảnh: Cao Bằng TV)

Hay khổ nhất là khi mùa đông đến, thời tiết cắt da cắt thịt của miền núi cao đủ khiến tấm thân nhỏ bé của các em run rẩy khiến ai cũng thương cảm. Dù đã phải thích nghi với cái rét nhưng cứ mỗi khi gió lạnh lùa qua cũng làm gương mặt những đứa trẻ tái xanh vì đồ mặc không đủ ấm.

Đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện đến những khu vực này để giúp đỡ các gia đình khó khăn, trao cho họ lương thực, quần áo ấm. Song để giúp họ cải thiện được chất lượng cuộc sống thì sẽ còn phải làm nhiều điều hơn thế nữa.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật