TP.HCM: Cổng bệnh viện Nhi đồng 2 có lịch sử trăm năm bị xe 7 chỗ “tông gục”

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cổng chính, một biểu tượng của bệnh viện Nhi đồng 2, được xây dựng bằng gạch, có cả trăm năm tuổi, đã bị một chiếc xe 7 chỗ ’tông gục’ vào rạng sáng nay 10.4.
TP.HCM: Cổng bệnh viện Nhi đồng 2 có lịch sử trăm năm bị xe 7 chỗ “tông gục”
Công nhân đang dọn các phần đổ nát của cổng bệnh viện Nhi đồng 2

Theo nguồn tin của PV Báo , vào lúc 2 giờ ngày 10.4, một chiếc xe 7 chỗ mang BS 51F - 1843… đã "tông gục” cổng bệnh viện Nhi đồng 2, số 14 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

Cùng ngày, lãnh đạo bệnh viện Nhi đồng 2 xác nhận về vụ việc trên. Lãnh đạo bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết thêm, 2 trụ cổng xây bằng gạch từ thời Pháp, cả trăm năm tuổi, có dòng chữ GRALL. Hiện phía công an, bệnh viện và chủ xe đang làm việc để xây lại cổng mới theo hình dáng như cũ.

Chiều 10.4, PV Báo đã có mặt tại số 14 Lý Tự Trọng. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe 7 chỗ nói trên chạy từ hướng đường Thái Văn Lung, ra đến ngã 3 Thái Văn Lung - Lý Tự Trọng thì bất ngờ đâm thẳng vào cổng bệnh viện Nhi đồng 2, khiến chiếc cổng xây bằng gạch đổ gục. Tài xế an toàn sau vụ tai nạn.

Chiều muộn ngày 10.4, các công nhân đã dọn dẹp xong cổng gạch ngã đổ của bệnh viện Nhi đồng 2.

 Năm 1862, quân đội Pháp thành lập bệnh viện Quân sự (Hôpital militaire). Cơ sở này vào cuối thập niên 1870 chuyển về số 14 rue Lagrandière, tức địa điểm hiện nay (14 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM). Năm 1925, bệnh viện Quân sự chính thức đổi tên thành "bệnh viện Grall" để vinh danh Giám đốc y tế Nam Kỳ (bác sĩ Charles Grall)... Năm 1978, bệnh viện Grall đổi tên thành bệnh viện Nhi đồng 2 và trở thành bệnh viện chuyên khoa nhi phụ trách khám và điều trị bệnh cho các bé từ 0 đến dưới 16 tuổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật