Hoàn cảnh cơ cực của cô giáo nghèo, nuôi 2 con thơ trong ngôi nhà vách đất

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với tình yêu nghề nghiệp, hàng ngày chị Trần Thị Thu Trang (SN 1986, ở bản Nam Tiến, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) vẫn miệt mài vượt những chặng đường xa để gắn bó với sự nghiệp “gieo chữ” nơi bản nghèo. Nhưng chính cô Trang cũng đang đối mặt với những khó khăn chồng chất.
Hoàn cảnh cơ cực của cô giáo nghèo, nuôi 2 con thơ trong ngôi nhà vách đất
Ảnh minh họa

Nhìn căn nhà trát vách đất của chị Trần Thị Thu Trang, chúng tôi không khỏi lo âu, khi căn nhà nghiêng hẳn về một phía. Bên trong căn nhà, cột kèo mối xông mục nát, những tấm bạt được căng tạm nhưng chẳng biết căn nhà có chịu nổi thêm trong mùa mưa bão hay chỉ vài cơn gió lốc nữa không?

Chia sẻ với PV Lao Động, chị Trang cho hay, chị đang một mình nuôi 2 đứa con thơ cùng mẹ già sống trong ngôi nhà vách đất. Con lớn là bé Phạm Hoài Bảo An mới 5 tuổi, đang học lớp mẫu giáo nhỡ và bé thứ 2 chỉ mới 14 tháng tuổi. Cả 4 miệng ăn đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chị. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai người phụ nữ chốn quê nghèo.

Chị Trần Thị Thu Trang hiện là giáo viên tiểu học tại trường Tiểu học Bó Mười B, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đây là một trong những khu vực đặc biệt khó khăn. Nhưng với tình yêu nghề nghiệp, quyết tâm đồng hành cùng các học trò nghèo vùng cao, hàng ngày chị Trang phải vượt chặng đường đầy sỏi đá gần 30km để đi làm vào mỗi sáng sớm. Rồi cũng chặng đường ấy, chiều đến chị lại phải về nhà để chăm 2 con thơ.

Gia đình càng thêm khó khăn khi mẹ của chị Trang nay đã ngoài 60 tuổi, thường xuyên đau ốm. Cả gia đình sống trong căn nhà trát vách đất, các bức vách gần như đã bung khỏi các mấu tre tiếp với cột gỗ.

Phía bên trong ngôi nhà rộng chừng hơn 20m2 được che chắn sơ sài này, chẳng có đồ đạc gì giá trị, bộ cốc chén uống nước cũng cũ mòn theo thời gian.

 Căn nhà trát vách đất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khi mùa mưa bão tới.

Nhìn căn nhà siêu vẹo, có thể đổ bất cứ lúc nào khi mùa mưa bão sắp tới, chị  Trang lo lắng: “Căn nhà trát vách đất này có từ hơn 30 năm trước. Đến nay, ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Những ngày nắng, ánh sáng chói chang chiếu lọt vào tận mặt, những ngày mưa mấy mẹ con phải nằm vào một góc để tránh dột.

Mới đây có một trận gió to còn làm tốc cả mái nhà. Mọi người phải lấy tre gắn gá tạm để giữ nhà không bị bong tróc. Căn bếp thì xập xệ, xiêu vẹo. Không biết mùa mưa bão tới, cả gia đình sẽ sống như thế nào đây?

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lò Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Bó Mười B - cho biết: Hoàn cảnh của cô giáo Trần Thị Thu Trang hết sức khó khăn. Hàng ngày cô Trang phải vượt quãng đường khá xa để tới trường. Tuy nhiên, trong hoạt động công tác, cô Trang là một người rất năng nổ, nhiệt tình. Rất mong được cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật