Xót xa hình ảnh bé gái nằm co ro trên vỉa hè đêm đông và câu chuyện đáng thương phía sau

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên con đường vắng tanh, thời tiết ngày càng lạnh về đêm, hình ảnh cô bé nằm ngủ trên mảnh vải mỏng bên đường đã khiến nhiều người phải rơi nước mắt.
Xót xa hình ảnh bé gái nằm co ro trên vỉa hè đêm đông và câu chuyện đáng thương phía sau
Hình ảnh cô bé nằm bên lề đường trong đêm đông khiến ai cũng nhói lòng 

Trên tài khoản facebook Hoàng Linh Su (tên thật của người này là Phương) vừa qua đã chia sẻ một trường hợp rất đáng thương tại xã Nam Phong, TP Nam Định. Khi đang đi trên đoạn đường này, chị Phương bắt gặp cháu bé người gầy tong teo, chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng và chiếc quần đùi, chân đi dép lê đang nằm ngủ thiếp đi trên vỉa hè trong lúc thời tiết buổi đêm đang rất lạnh.

Chị Phương kể, cô bé này có hoàn cảnh gia đình phức tạp và rất đáng thương. Cháu sống ở gần nhà chồng chị, bố đi tù, mẹ thì nghiện ngập, chỉ có bà ngoại chăm lo cho cháu nhưng bà năm nay cũng 80 tuổi, không làm được gì nhiều. Ngoài bé gái thì nhà còn có một chị gái 16 tuổi và anh trai 12 tuổi. Họ hàng không có mấy, chỉ có một người bác cũng bị nghiện m‌a tú‌y. Hàng ngày, 3 đứa bé phải đi xin ăn để mưu sinh.

Bé gái này thường ngồi ăn xin ở đường Trần Đăng Ninh (TP. Nam Định). Sáng ra anh trai đạp xe chở đến, tối tầm 10 giờ anh trai lại đến đón về. Cả ngày cô bé chỉ ngồi một mình trên tấm vải nhỏ, đặt một chiếc mũ trước mặt để xin tiền người qua đường nhưng trong chiếc mũ của em cũng chỉ lác đác vài đồng tiền lẻ. Chưa kể mỗi khi trời tối, con đường dần thưa thớt không có người qua lại, thời tiết thì lạnh hơn, cô bé ngồi co ro tội nghiệp khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Hằng ngày cô bé đều ngồi một góc để ăn xin đến tận tối khuya

Vì ở gần đó nên chị Phương thường đưa nước và ra thăm bé. Cô bé ngoan ngoãn, lễ phép khiến chị càng thương hơn khi chứng kiến hoàn cảnh của em. Một số người xung quanh cũng biết về câu chuyện của cô bé nên đã nhiều lần đưa về trụ sở phường nơi cháu ăn xin và đề nghị chính quyền có giải pháp giúp đỡ.

Theo đại diện UBND xã Nam Phong, xã đã nhiều lần triệu tập người nhà của cháu bé đến để nhắc nhở, thậm chí là xuống nhà yêu cầu gia đình nuôi dạy bé đàng hoàng, không đưa bé đi lang thang ăn xin nữa nhưng không có hiệu quả. Trong khi đó, gia đình của bé lại không có hộ khẩu ở địa phương nên chưa thể làm hồ sơ chuyển bé vào Trung tâm hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Tuy nhiên, vào những ngày lễ Tết quan trọng, chính quyền cũng giúp đỡ, hỗ trợ gia đình để bé gái và anh chị bớt vất vả hơn.

Xem xét trường hợp khó của cháu bé này, lãnh đạo UBND xã Nam Phong cho biết sẽ đưa ra phương án xử lý linh hoạt hơn. Mặc dù giấy tờ và các hồ sơ hợp lệ đều không có và rất khó làm lại nhưng chính quyền sẽ cố gắng giúp đỡ cô bé có hoàn cảnh đáng thương này có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật