Buổi họp phụ huynh có “1-0-2”, học sinh nhìn mà ao ước

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây, một buổi họp phụ huynh khiến nhiều người chú ý không chỉ bởi cách diễn ra mà còn bởi tình yêu thương, thấu hiểu chất chứa trong đó.
Buổi họp phụ huynh có “1-0-2”, học sinh nhìn mà ao ước
Ảnh minh họa

Xem Video: Dàn SIÊU XE đỗ kín sân trường trong buổi họp phụ huynh ở Bắc Giang


Họp phụ huynh đầu năm thường khá dễ chịu, suôn sẻ vì chưa có gì để bàn, nhưng sau mỗi kỳ thi học kỳ mới là nỗi ám ảnh khủng khiếp đối với nhiều thế hệ học sinh.

Thế nhưng cũng có những buổi họp phụ huynh lại mang cảm xúc lạ. Điển hình như mới đây, cư dân mạng đã liên tục truyền tay nhau câu chuyện về cô giáo “trường người ta” tổ chức một buổi họp mang tên hạnh phúc.

Cụ thể, ngoài việc chia sẻ về những cô cậu học trò đang trong độ tuổi bước vào đời thì cô giáo đã tạo một bầu không khí yêu thương giữa phụ huynh và học sinh.

Đáng chú ý hơn, trong buổi họp phụ huynh có "1-0-2" trên, những cô cậu học trò được gửi tận tay cha mẹ mình bức thư tay mà có lẽ là lần đầu viết cho bố mẹ.

Tùy theo khả năng và cảm xúc, nhưng chắc chắn là “bao thật”. Những lời xuất phát từ đáy lòng chẳng cần vòng vo, hoa lá cành những lời nhắn nhủ của học sinh tới phụ huynh trong buổi họp cuối kì được được cô giáo chuyển đến tận tay từng bố mẹ.

Chưa dừng lại ở đó, cô giáo không quên “ra đề” lại cho các bậc phụ huynh đó là viết tiếp bức thư tình thứ hai với lời yêu thương gửi đến con ngay trong buổi họp.

Được biết cô giáo “trường người ta” trong bài viết chính là cô Kim Loan - giáo viên chủ nhiệm lớp 11B2 trường THPT Nguyễn Văn Linh, Phú Yên.

Ngay khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn trẻ học tại THPT Nguyễn Văn Linh, Phú Yên đã ngay lập tức nhận ra cô giáo của mình.

Theo chia sẻ thì trong mắt các học sinh, cô Loan là kiểu người vô cùng tình cảm và tâm lý.

Ngay dưới bài viết là rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng về cách họp phụ huynh đầy yêu thương của cô giáo tên Loan.

Ai cũng công nhận đây chính là cô giáo trường người ta trong truyền thuyết khi không chỉ có công dạy dỗ mà còn rất tâm lý với học trò.

Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa các bậc phụ huynh được trải nghiệm buổi họp như vậy ở lớp của con mình. Bởi lẽ, thêm một sự thay đổi là thêm một sự hạnh phúc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật