Tuổi đôi mươi lên biên cương chống dịch

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tết này, trên tuyến biên giới Việt - Trung, hàng trăm học viên Học viện Biên phòng (Hà Nội) được điều lên biên cương phía Bắc tham gia nhiệm vụ chống dịch COVID-19, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.
Tuổi đôi mươi lên biên cương chống dịch
Các học viên Học viện Biên phòng tăng cường trực tết tại Đồn biên phòng Thị Hoa (Cao Bằng) - Ảnh: HÀ THANH

Xem Video: Biên phòng tăng cường 460 quân nhân lên biên giới

//

Trong số các học viên tuổi đôi mươi được lên Đồn biên phòng Thị Hoa (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng) đợt này, có những chàng trai từ miền Tây Nam Bộ xung phong tham gia. Năm đầu tiên họ đón xuân cách xa nhà hàng ngàn cây số.

Làm quen với giá rét

12h trưa một ngày giáp tết, 7 học viên của Học viện Biên phòng có mặt tại Đồn biên phòng Thị Hoa sau chuyến xe dài. Lưng đeo balô treo mũ cối, tay xách hành lý đựng quân tư trang, Huỳnh Quang Khởi, học viên năm 2, rắn rỏi trong bộ quân phục d‌ã chi‌ến của lực lượng biên phòng. Từ 8h sáng ngày hôm trước, đoàn xe đưa Khởi cùng các bạn ngược lên biên giới phía Bắc tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Sinh ra và lớn lên ở Long An, chàng trai chưa từng trải qua cái lạnh của miền Bắc lần nào, nhất là mùa đông năm nay rét đậm rét hại kéo dài. Trước ngày lên đường, Khởi quyết tâm rèn thể lực, luyện đôi chân dẻo dai.

"Biên cương nóng về tình trạng nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng, trong đó bộ đội biên phòng kiên cường bám biên, ngăn chặn dịch. Ở phía Bắc, các chú các anh vất vả hơn nhiều. Nhận nhiệm vụ trực chiến trong tết năm nay, mình rất hãnh diện khi được cấp trên tin tưởng phân công", Khởi chia sẻ.

Cũng từ miền Nam xa xôi, được lên biên cương phía Bắc, học viên Dương Hoàng Khang (20 tuổi, quê Cà Mau) bộc bạch, mấy năm học tập ở Hà Nội đã hiểu thế nào là "cái rét xứ Bắc". Thế nhưng, vừa đặt chân lên Cao Bằng mới thật sự thấm thía cụm từ rét "cắt da cắt thịt". 

Để giữ ấm, Khang cẩn thận che tai, quấn khăn len quanh cổ. "Rét lắm, lên đây mới biết hơn về nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biên giới. Suốt một năm qua, các anh bộ đội cực lắm, đi tuần phải đốt lửa sưởi ấm mới đủ sức đi tiếp", Khang giãi bày.

Nối nghiệp nhà binh từ cậu Hai, chàng trai quyết định chọn Học viện Biên phòng để gắn bó cuộc đời mình, với ước mơ trở thành người lính, tham gia giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bạn vừa xong mấy môn học đại cương, chưa theo học chuyên ngành. 

Khang bảo chuyến đi lần này sẽ giúp bạn trải nghiệm thực tế nhiều hơn ở vị trí người lính biên cương. "Chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - Khang quyết tâm.

Cùng người lính đón tết

Khi nhà nhà người người quây quần đón tết đoàn viên, những chàng trai trẻ sẽ cùng bộ đội biên phòng túc trực trên tuyến đầu Tổ quốc, ngăn chăn dịch COVID-19, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, mang cái tết bình yên cho người dân.

Là con trai lớn đi học xa nhà nên mỗi năm, gần tết, Huỳnh Quang Khởi đều xách balô từ Bắc xuôi về Nam sum vầy với ba mẹ và em gái. Năm nay bạn sẽ đón tết nơi xa. Lúc mới hay tin con, ba mẹ Khởi cũng buồn và lo lắng lắm, nhưng bạn động viên gia đình: "Năm nay con lên biên giới chống dịch, năm sau con sẽ về ăn tết với ba mẹ".

Với chàng trai Nguyễn Dương Thiện (21 tuổi, quê Sóc Trăng), được khoác lên người bộ quân phục chiến sĩ "quân hàm xanh" là ước mơ và nỗ lực suốt thời gian qua. Thiện bày tỏ lên biên giới làm nhiệm vụ trong dịp tết là vinh dự lớn lao. "Năm đầu mình thi vào Học viện Biên phòng nhưng không đậu. Sau đó mình đi nghĩa vụ quân sự, ngày về quyết tâm thi lại và trúng tuyển vào học viện, vui lắm" - Thiện nói.

Lần đầu tiên đón tết xa nhà, Thiện bảo: "Mình đã xác định dù có khó khăn cũng sẽ vượt qua hết. Mình thực hiện đúng tinh thần trực tết, sẵn sàng trên tuyến đầu chống dịch".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật