Cả ngôi trường cấp 2 rộng lớn bỗng chốc thu nhỏ lại trên đá cuội của chàng trai 9x Quảng Nam

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khắc họa ngôi trường cấp 2 nhiều kỷ niệm lên đá cuội bằng chất liệu sơn Acrylic, tác phẩm hội họa của chàng trai 9x đến từ Quảng Nam mới đây đã nhận được nhiều sự chú ý của những tín đồ yêu vẽ.
Cả ngôi trường cấp 2 rộng lớn bỗng chốc thu nhỏ lại trên đá cuội của chàng trai 9x Quảng Nam
Tác phẩm hội họa khắc hình trường cấp 2 lên đá cuội của 9x Quảng Nam nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Xem Video: Cận cảnh tác phẩm hội họa khắc hình trường cấp 2 trên đá cuội của 9x Quảng Nam

Trong một nhóm mạng xã hội dành cho những bạn trẻ có niềm đam mê đặc biệt với hội họa, tác phẩm khắc hình trường cấp 2 trên đá cuội của cậu bạn Trần Văn Phúc (20 tuổi, đến từ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) mới đây được đăng tải đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích. 

Cận cảnh tác phẩm khắc họa của 9x Quảng Nam

Không phải những chất liệu thường thấy như giấy, vải,... chàng trai này đã tỉ mỉ khắc họa hình ảnh ngôi trường THCS của mình lên viên đá cuội nhỏ xíu trông rất bắt mắt. Cảnh tượng trước cổng trường với hàng cây phượng nở đỏ rực một góc sân đã được thu nhỏ lại, chẳng khác biệt với ’bản gốc’ là bao đã được cậu bạn 9x này tái hiện lại một cách chân thực trên viên đá cuội.

Chia sẻ về tác phẩm của mình, Phúc cho biết: ’Tháng 5 hàng năm là thời điểm mà để lại nhiều cảm xúc bồi hồi, da diết nhất trong tâm trí mỗi bạn học sinh khi mà ngày lễ bế giảng đang đến gần, thời khắc phải chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường chẳng còn bao xa nữa. Cảm nhận được điều đó nên mình càng thấy nhớ mái trường cấp 2 của mình hơn, vì nơi đây đã để lại cho mình những kỷ niệm thời học trò đáng nhớ nhất. Mình muốn làm một món đồ kỷ niệm có liên quan đến ngôi trường THCS mình từng theo học nên đã chọn khắc họa hình lên đá cuội’.

Ngôi trường cấp 2 nhiều kỷ niệm đã được thu nhỏ lại trên đá cuội nhưng vẫn hệt như ’bản gốc’ với từng chi tiết được khắc họa tỉ mỉ.

9x cũng cho biết thêm, cậu bạn quyết định lựa chọn thực hiện tác phẩm trên đá cuội vì đây là chất liệu bền chắc, tượng trưng cho sự gắn bó, bền lâu, giống như là những kỷ niệm dưới mái trường cấp 2 sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí người học trò mãi mãi.

Khác với những chất liệu thông thường khác, vì đá cuội có kích thước nhỏ và bề mặt gồ ghề nên để hoàn thiện tác phẩm của mình, Phúc phải dành riêng 3,4 buổi tối để thực hiện. Cậu bạn cũng sử dụng chất liệu sơn Acrylic để trang trí, điểm màu nên tác phẩm trông thực sự có hồn và chẳng khác gì phiên bản gốc.

Cẩn thận, tỉ mỉ khắc họa từng chi tiết nên dù đây là lần đầu tiên Phúc thực hiện tác phẩm trên đá cuội nhưng sau khi ’trình làng’ thì tác phẩm của 9x đã nhận được những lời khen ’có cánh’ từ bạn bè và những người yêu hội họa. 

Đam mê hội họa, 9x tự mày mò học hỏi rồi thực hiện chứ chưa từng được đào tạo qua trường lớp nào.

Được biết, Phúc cũng trổ tài hội họa trên nhiều chất liệu khác nhau như vải, giấy, tường,... và đặc biệt là cậu bạn chưa từng theo học qua trường lớp đào tạo bộ môn vẽ nào cả. Bằng năng khiếu sẵn có và niềm đam mê với nghề vẽ tranh mà chàng trai 9x này đã tự mày mò, tìm hiểu học hỏi trên mạng và từ những người bạn bè xung quanh. 

Một số tác phẩm hội họa trên các chất liệu khác nhau của 9x Quảng Nam.

Hiện tại, Phúc đang là họa sĩ tự do cho một công ty tại địa phương. Cậu bạn cho biết, những lời khen ngợi từ cộng đồng mạng sẽ tiếp thêm động lực để 9x tiếp tục theo đuổi đam mê cũng như sáng tạo thêm nhiều tác phẩm hội họa độc đáo hơn nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật