Đi làm thuê, người phụ nữ 63t vẫn viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo: Vẫn còn người khó khăn hơn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sống là biết cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình đâu các mẹ nhỉ. Dù hoàn cảnh của bà cũng không giàu có gì nhưng giúp đỡ được ai bà sẽ giúp hết mình.
Đi làm thuê, người phụ nữ 63t vẫn viết đơn xin thoát khỏi hộ nghèo: Vẫn còn người khó khăn hơn
Cụ Mơ ròng rã đạp xe lên ủy ban xin thoát hộ nghèo (Ảnh: Vietnamnet)

Xem Video: Chuyện lạ Hà Tĩnh: Vợ chồng ông bà 90 tuổi viết đơn xin thoát hộ nghèo

Vẫn còn nhớ vào năm 2019, mọi người đều không khỏi xúc động với câu chuyện cụ bà 83 tuổi nhiều lần đạp xe lên xã để nộp đơn xin thoát nghèo, muốn nhường phần của mình cho nhiều người khó khăn hơn. 

Cụ là bà Nguyễn Thị Mơ - sống tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Trước đó, gia đình bà cụ thuộc diện hộ nghèo, được hưởng một số chế độ, chính sách của Nhà nước như hỗ trợ tiền điện hàng tháng, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế.

Khi được hỏi lý do để bà xin rút khỏi hộ nghèo, cụ Mơ chia sẻ rằng: “Đất nước này vẫn còn rất nhiều mảnh đời khó khăn hơn cụ. Bản thân mình vẫn còn sức khỏe có thể tự kiếm miếng ăn được nên nhường cho những hoàn cảnh bất hạnh khác, không cớ gì lại ghi danh hộ nghèo, như thế là gánh nặng cho chính quyền, cho Đảng và Nhà nước".

“Hơn 1 năm trôi qua, tôi liên tục lên xã hỏi nhưng không thấy cán bộ nói gì. Mới đây, tôi lại đạp xe lên hỏi và cương quyết xin bằng được thoát nghèo, nhờ cán bộ hướng dẫn cho tôi viết đơn”, cụ Mơ nói.

"Bà già ở một mình thoải mái, thích ăn thì thì ăn, thích tiêu gì thì tiêu, đất rộng mấy sào, nghèo là nghèo răng? Tôi có 11 người con, mà nói không nơi nương tựa, nói thế không khác gì bêu con. Tôi có rất nhiều chỗ nương tựa, nhưng tôi chưa phải nương tựa đến. Tôi xin phép Ủy ban cho tôi trả lại sổ hộ nghèo. Tôi xin thoát nghèo", cụ trình bày hoàn cảnh khi lên ủy ban xã xin thoát nghèo.

Ngoài câu chuyện của cụ Mơ, em cũng đã đọc được một câu chuyện trên TNO cũng về tấm lòng nhân ái của mình các mẹ ạ. 

Người phụ nữ 63 tuổi ở Long An suốt những năm tháng qua vẫn kiếm từng đồng bằng nghề giúp việc nhưng vẫn nộp đơn lên xã xin thoát nghèo dù vẫn còn 1 số khó khăn nhất định. 

Người phụ nữ trong câu chuyện là bà Trần Thị Ngọc Minh, sống tại xã Thạnh Đức (H.Bến Lức, Long An). Dù cuộc sống có khó khăn nhưng 2 vợ chồng vẫn luôn cố gắng để lo cho các con. 

Đến năm 2014, gia đình gặp biến cố khi chồng bà gặp tai nạn giao thông, bị gãy xương cột sống, xương chậu, dập gan phải điều trị ở BV trong thời gian dài nên mọi gánh nặng đều đổ lên vai người phụ nữ ấy. 

Thấy gia đình khó khăn, một mình bươn chải chăm chồng nuôi con ăn học, UBND xã Thạnh Đức xét đưa gia đình bà Minh vào diện hộ nghèo, đây cũng là cơ sở giúp gia đình có bảo hiểm y tế, hưởng đầy đủ một số chế độ, chính sách của nhà nước.

Bà Minh viết đơn xin thoát nghèo dù chẳng giàu có gì - Ảnh TNO

Bà Minh cho biết do lớn tuổi nên bà được một gia đình ở TT.Bến Lức, H.Bến Lức thuê giúp việc nhà, tiền công mỗi ngày 150.000 đồng. Nhiều hôm làm việc từ sáng sớm đến tối, sau đó về nhà bà mới có thời gian lo cơm nước, ăn uống cho chồng con rồi tới khuya mới được nghỉ ngơi.

“Đôi lúc tưởng chừng mình chẳng còn sức khỏe để vượt qua, cuối cùng chồng dần dần hồi phục sức khỏe, hai con đi làm công nhân nên áp lực cơm áo, gạo tiền cũng nhẹ đi”, bà Minh chia sẻ. 

Bây giờ khi cuộc sống có cái gọi là tạm hơn trước, nhìn những người già, nghèo khổ khó khăn hơn mình, không nhà cửa ngoài kia bà Minh quyết định viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Ảnh trái TNO - Ảnh phải minh họa

“Mình thoát nghèo thì một số hộ khác sẽ được Nhà nước quan tâm, được hưởng đầy đủ các quyền lợi, chính sách”, bà Minh viết trong đơn.

Thật khâm phục tấm lòng của vợ chồng bà Minh. Dù cuộc sống cũng chẳng giàu có hơn ai nhưng vẫn luôn sẵn lòng san sẻ cho bao người. Chúc gia đình bà luôn mạnh khỏe để có thể giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. 

Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình đâu các mẹ nhỉ. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật