Tết đến, tôi đưa vợ 5 triệu, biếu mẹ mình 10 triệu mà cô ấy làm ầm lên

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi mới cưới nhau 4 năm nay. Nhưng chúng tôi đã có 2 con nhỏ. Con lớn nhà tôi được 3 tuổi. Con thứ 2 được mới chỉ 7 tháng tuổi. Trước đây, vợ tôi có đi làm ở công ty tư nhân với mức lương 7 triệu/tháng. Song 4 năm nay do nhà có con nhỏ không ai trông nên vợ tôi phải nghỉ làm không lương chăm 2 con.
Tết đến, tôi đưa vợ 5 triệu, biếu mẹ mình 10 triệu mà cô ấy làm ầm lên
Ảnh minh họa internet.

Từ ngày vợ ở nhà, chi tiêu trong nhà trông chờ hết vào đồng lương 15 triệu của tôi. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, vợ cũng hết lòng vì con cái vậy nên tôi cũng cố gắng. Mỗi tháng, cứ có tiền lương vào tài khoản là tôi chuyển ngay cho cô ấy 7 triệu chi tiêu. Số tiền còn lại tôi tích cóp trong tài khoản để dành hay lúc nào có việc cần đến thì dùng.

Vợ tôi cũng là người phụ nữ chịu thương chịu khó và tằn tiện với bản thân lắm. Em chẳng dám mua sắm gì cho em cả. Nói chung 7 triệu đó em chỉ đủ đóng tiền cho con lớn đi lớp, mua sữa và thức ăn, điện nước hàng ngày cho chồng con thôi. Tôi cũng biết là chi tiêu eo hẹp như vậy quả làm khó vợ. Nhưng thật sự tôi cũng đã hết cách.

Để vợ đỡ cảm thấy thiệt thòi, những ngày được thưởng quý, thưởng tháng dù số tiền chỉ 500 ngàn đồng nhưng tôi vẫn về nhà cho vợ. Để cô ấy thích mua sắm thỏi son hay nước hoa hồng, chiếc khăn quàng thì mua. Nhưng vợ tôi cũng chẳng mua sắm gì mà có khi còn mua cho tôi.

Hôm trước thấy cận Tết, vợ cũng nhắc tôi chuẩn bị gom tiền đưa cô ấy để tiêu Tết rồi biếu nội ngoại 2 bên. Tôi cũng ừ vì nghĩ chẳng vội lắm, bởi Tết nào cũng chỉ trong khoảng 15 triệu là xong.

Song hôm qua bà nội lên nhà chơi, nhân tiện bà lên chơi trước Tết, khi ăn xong, tôi đưa luôn tiền Tết cho bà nội: “Con đưa cho mẹ 10 triệu sắm Tết. Năm nay con được thưởng Tết 1 tháng lương nên đưa cho mẹ chừng này để bà thoải mái tiêu pha”. Còn tôi quay sang vợ tôi: “Đây, số tiền 5 triệu này thuộc về vợ. Vợ cầm lấy to tất cả các khoản tết nhất trong nhà nhé”.

Chẳng ngờ trước mặt mẹ chồng mà cô ấy tỏ rõ sự bực dọc nói ầm ĩ lên: 

“Sao anh đưa mẹ lo Tết tận 10 triệu mà đưa em được có 5 triệu? Anh nhất bên trọng, nhất bên khinh thế. Trong khi em bao khoản chi tiêu”.

Mẹ tôi thì cứng họng khi nghe dâu nói vậy, còn tôi nghe vợ nói trái tai quá nên cũng bảo thẳng vợ: 

“Tôi báo hiếu mẹ tôi thì có gì là sai. Cô cứ đi làm đi, muốn tiêu hay muốn báo hiếu ông bà ngoại bao nhiêu cũng được. Cô là vợ tôi, lại quanh năm suốt tháng ở nhà nên tôi đưa được đồng nào thì cô chỉ biết hay đồng đó là được. Đừng có ý kiến nhiều”

“Anh nói thế mà nghe được à. Tháng Tết anh đưa có 5 triệu không bằng tháng thường, nhà thì bao khoản phải chi. Như vậy tôi tiêu Tết thế nào?” 

“Tết có 5 ngày là hết, cô còn định đòi hỏi từng nào? Cô phải biết suy nghĩ cho chồng nữa chứ” 

Chuyện có thế mà vợ tôi cứ làm ầm lên. Sau cô ấy chịu im lặng nhưng tôi gọi chẳng thưa, cạy mồm cũng chẳng nói. Không lẽ tôi đưa tiền Tết cho mẹ tôi nhiều gấp đôi cũng là sai sao? Đằng nào Tết vợ chồng chả về nhà nội ăn Tết mà chưa gì cứ tị nạnh chút tiền kia mới ngán ngẩm chứ?

Ảnh minh họa internet.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật