Lào Cai: Lạnh -3 độ C, Y Tý ngày tuyết rơi như chiếc tủ lạnh khổng lồ, đẹp như trời Âu

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giữa cái lạnh -3 độ C, điểm trường Nhìu Cồ San, xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) hiện ra với băng tuyết phủ trắng xóa bờ rào, cổng trường. Những hàng thông bị băng tuyết đóng cứng. Y Tý khắc nghiệt chẳng khác nào một chiếc tủ lạnh khổng lồ, nhưng vẫn đẹp nhức nhối…
Lào Cai: Lạnh -3 độ C, Y Tý ngày tuyết rơi như chiếc tủ lạnh khổng lồ, đẹp như trời Âu
Giữa cái lạnh khắc nghiệt nhất của mùa đông năm nay, người dân Y Tý cũng có những giây phút nô đùa cùng băng tuyết.

Xem Video: Clip Tuyết đang rơi trắng xóa ở Y Tý

Anh Đinh Vũ, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Tối hôm đó nghe tin tuyết sẽ rơi ở Y Tý (đêm 10/1), chúng tôi đã nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị máy ảnh và lên đường ngay trong đêm. Sự háo hức, đôi chút tò mò và hồi hộp có lẽ là cảm xúc của bất cứ ai khi lần đầu trải nghiệm chuyến đi săn tuyết như chúng tôi.

Rạng sáng 11/1, nhóm của anh Vũ đã có mặt tại Y Tý. Con đường vào bản làng ở Y Tý thật khác lạ khi có tuyết rơi.

Dọc theo đường bờ sông giáp biên giới Trung Quốc, theo đường Bát Xát rồi qua Trịnh Tường, chật vật vượt qua gần 400km, 4 giờ 30 sáng chúng tôi có mặt tại chân núi Nhìu Cồ San, cách trung tâm Y Tý 6 km. Lúc đó nhiệt độ bên ngoài là - 3 độ C.

Mở cửa xe, trước mắt chúng tôi Y Tý chẳng khác nào một chiếc tủ lạnh khổng lồ. Băng đã đóng trắng trong rừng thảo quả, trên những cành thông và ngọn cỏ. Chờ trời sáng, anh em chúng tôi di chuyển từ nơi đỗ xe xuống 200m thì đến điểm trường mầm non Nhìu Cồ San.

Hôm ấy là thứ 3 nhưng các em học sinh được nghỉ học để tránh rét. Băng tuyết đóng cứng những hàng thông và bờ rào quanh cổng trường.

Chúng tôi co ro đi tiếp 50m nữa, khung cảnh mở ra quả thật tuyệt vời, tuyết đã phủ trắng cả ngôi làng, trên những nóc nhà và trên cả những thửa ruộng bậc thang.

Trong mắt du khách, cây cối nơi đây bị đóng băng nhưng lại toát lên vẻ đẹp khác lạ, đẹp nhức nhối.

Các em bé thích thú vui đùa trên nền đất phủ tuyết dày như giữa trời Tây

Băng tuyết đóng cứng những vật dụng người dân bỏ quên ngoài trời

Điểm trường Nhìu Cồ San phải đóng cửa, cho các em nghỉ học tránh rét.

Ở các thôn có tuyết rơi, nhiều đoạn đường bị tuyết phủ trắng xóa, trơn trượt khiến các phương tiện, đặc biệt là xe máy không thể đi lại.

Cây cỏ bị băng tuyết phủ kín

Xa xa, nhà trình tường đắp đất màu vàng kim của đồng bào Hà Nhì nổi bật trên nền tuyết trắng, những cây đào cổ thụ trước sân mới hé nụ cũng được bao bọc bởi lớp băng bắt đầu long lanh trong nắng sớm. Y Tý trong băng tuyết đẹp nhức nhối chẳng khác nào trời Âu…

Bản làng của đồng bào Hà Nhì nhìm trong tuyết trắng. Đặc biệt, tại thôn Phìn Hồ, mật độ tuyết rơi dày đặc, trắng cả núi rừng.

Rau màu của người dân bị tuyết phủ dày

Nhiều nơi tuyết phủ dày tới 10-20cm, trẻ em tha hồ nặn các hình thù thú vị bằng tuyết

Tuyết rơi là một hiện tượng thời tiết hiếm có ở Việt Nam - một đất nước với nền khí hậu nhiệt đới nên đã gây tò mò, phấn khích cho nhiều người dân. Tuy vậy, đây cũng là dạng thời tiết vô cùng bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện giao thông, đặc biệt trên các cung đường miền núi khi tuyết đóng dày gây trơn trượt.

Người dân đốt lửa sưởi ấm giữa cái lạnh -3 độ C.

Ông Tạ Công Huy, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, cho biết trong những ngày qua, một số xã như tả Van, Ô Quý Hồ, Hường Hoa (TX.Sa Pa) và các xã Trung Lèng Hồ, Nậm Pung, A Lù (huyện Bát Xát) ghi nhận có băng giá. Theo thống kê ban đầu, hiện Lào Cai đã có 34 gia súc bị chết rét. Số trâu chết rét tập trung tại thị xã Sa Pa với 33 con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật