Đại gia Nam Định xây lâu đài 50 tỷ, tặng con dâu 100 cây vàng gây sốc

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng có một quá khứ vất vả, phải bươn chải nắng mưa, những gì ông Khuê có được hiện tại hoàn toàn được tạo nên từ nỗ lực lao động của chính ông.
Đại gia Nam Định xây lâu đài 50 tỷ, tặng con dâu 100 cây vàng gây sốc
Tài sản vĩ đại nhất cuộc đời ông Khuê. (Ảnh: VietNamNet)

                                Xem Video: Lâu đài 500 tỷ, xây hơn 15 năm của đại gia Nam Định
                             

Những ai ở Nam Định chắc đã quá quen thuộc với sự tồn tại của một ngôi biệt thự bề thế, có giá trị lên đến 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Khuê.

Thế nhưng, ít ai biết, vị này từng trải qua thời thanh niên lam lũ, vấp phải nhiều thất bại trên hành trình khởi nghiệp.


Từng vỡ nợ trong quá khứ

Ông Nguyễn Văn Khuê (sinh năm 1958) bắt đầu nổi tiếng khi tổ chức “khủng”, vô cùng xa hoa cho người con trai út. Lúc này, người ta mới phát giác từ lâu ông đã là một đại gia có tiếng ở đất Hải Hậu, Nam Định với khối tài sản khổng lồ.

Năm 1992, gia đình ông từng rơi vào cảnh vỡ nợ, khó khăn chồng chất. Với hy vọng kiếm đủ tiền trả nợ và khởi nghiệp, ông quyết định bỏ nhà đi làm ăn xa dù vợ hết lòng ngăn cản, ngại ông gặp nhiều vất vả, hiểm nguy.


Chân dung ông Nguyễn Văn Khuê (Ảnh: VietNamNet)

Thế nhưng, với quyết tâm của mình, ông Khuê vẫn đặt chân đến Quảng Ninh, bắt đầu bằng nghề làm mướn cho các chủ tàu kinh doanh than xuất khẩu sang Trung Quốc. Những tháng ngày bôn ba, lênh đênh trên biển với khí hậu thay đổi liên tục, nhiều lúc lạnh đến cắt da cắt thịt vẫn không khiến ông nản lòng.

Chỉ cần tích cóp được một khoản là ông Khuê lại nhanh chóng về nhà trả nợ. Món nào gấp thì ông thanh toán trước sau đó lại rời quê, tiếp tục lên đường kiếm tiền. Vị đại gia này từng chia sẻ: “Chỉ trong vòng 3 năm, tôi trả được số nợ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người”. Nỗ lực của ông Khuê đã vực dậy gia đình chỉ trong một thời gian ngắn.


Lâu đài Lan Khoa Khuê tâm huyết của đại gia sinh năm 1958. (Ảnh: VietNamNet)

Tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm, ngay khi trả xong toàn bộ nợ nần, ông Khuê liền bắt tay khởi nghiệp bằng cách mua lại tàu cũ, tham gia vào lĩnh vực vận tải biển. Từ đây, công việc kinh doanh của ông ngày một thăng hoa, dần dần mang đến cho vị đại gia này khối tài sản kinh người mà ai ai cũng trầm trồ, ghen tị khi nghe đến.

Khi được hỏi về bí quyết làm ăn, ông Khuê cho biết bản thân luôn coi trọng chữ tín. Cũng chính tư duy này đã giúp ông trả hết nợ, đồng thời tạo được nhiều mối quan hệ giúp đỡ cho công việc kinh doanh sau này. Năm 2010, đại gia sinh năm 1958 về hưu ở tuổi 52, để lại cơ nghiệp cho con trai.

Sở hữu cơ ngơi 50 tỷ đồng, tốn tận 10 năm xây dựng

Đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng ông Khuê vẫn ấp ủ những ý tưởng to lớn, táo bạo. Vị đại gia này mong mỏi xây dựng nên một tòa lâu đài bề thế, sang trọng như truyện cổ tích và đặt cho nó cái tên “Lan Khoa Khuê”. Ban đầu, ý tưởng này vấp phải sự phản đối từ vợ ông do căn nhà hiện tại gia đình đang sinh sống vẫn rất rộng rãi. Tuy nhiên, ông Khuê vẫn một mực tiến hành với mục đích để lại một thứ gì đó đủ ấn tượng cho con cháu, nhằm nhắc nhở chúng về quãng thời gian ông từng ra biển vất vả thế nào.


Độ hoành tráng của tòa lâu đài xứ Nam Định. (Ảnh: VnExpress)

Được biết, do diện tích mặt sàn của tòa lâu đài lên đến 470m2, ông Khuê đã phải hợp tác với tận 16 thợ chế tác phù điêu. Bản thân ông cũng rất tâm huyết khi tự mình đi trải nghiệm những quốc gia như Ý, Pháp trước đó để dựng lên ý tưởng, tham gia vào bản vẽ. Vị đại gia này hóm hỉnh chia sẻ: “Vì làm từng chút một, tôi cũng thường xuyên thay đổi sở thích nên lâu đài của tôi có nhiều hạng mục đập đi xây lại mấy lần”.

Sau 10 năm, cuối cùng tòa lâu đài trong mơ của ông Khuê cũng hoàn thành với khuôn viên rộng lên đến 3.000m2. Mọi chi tiết của nó đều được trang hoàng lộng lẫy, có thể kể đến như hai tượng sư tử trắng hoành tráng trước chiếc cổng hợp kim mạ đồng, trần nhà dát vàng với họa tiết tinh xảo,... Bên trong tòa lâu đài, ông Khuê chủ yếu sử dụng các chất liệu gỗ quý cho các đồ nội thất. Phòng ăn của cơ ngơi đồ sộ này cũng "khủng" không kém với sức chứa tận 100 người, bên cạnh còn được lắp đặt thang máy để tiện lợi di chuyển.


Bề thế, tinh tế từ cổng vào. (Ảnh: VietNamNet)


Những chi tiết mang hơi hướng thần thoại Hy Lạp được điểm xuyết. (Ảnh: VietNamNet)

Quà cưới cho con dâu là 100 cây vàng

Tiếng tăm của vị đại gia này bắt đầu lan rộng ra cả nước khi đám cưới của con trai ông được tổ chức vào năm 2016. Tương tự như tòa lâu đài, hôn lễ này cũng được thiết kế theo lối hoàng gia châu Âu, riêng số hoa tươi nhập khẩu để trang trí có trị giá tầm 1 tỷ đồng.

Quang cảnh bên trong đám cưới. (Ảnh: VietNamNet)

Một người hàng xóm từng kể về đám cưới, rằng: “Người dân đến đây xem còn đông hơn đi hội. Lâu đài cả nghìn m2 không còn chỗ đứng”. Mời cả ca sĩ Phan Đình Tùng cùng dàn nhạc lớn về biểu diễn, gia đình ông Khuê đã chiêu đãi người dân xứ Hải Hậu một ngày thưởng thức miễn phí.

Thực đơn của hôn lễ cũng là chi tiết gây xôn xao khi số lượng lên đến 18 món và toàn là “cao lương mỹ vị”: chả mực Hạ Long, bồ câu tần thuốc bắc, thỏ chiên vừng, dê núi hấp lá chanh, cá vược hấp xì dầu,...


Xe rước dâu "đầy mùi tiền" trong đám cưới. (Ảnh: VietNamNet)

Tuy nhiên, pha thể hiện độ giàu có đỉnh nhất của nhà trai phải kể đến màn rước dâu bằng giá 14 tỷ đồng và chiếc vương miện làm quà cưới cho cô dâu được đúc từ hẳn 100 cây vàng.


Cô dâu đeo vàng trĩu cổ, đội chiếc vương miện giá trị. (Ảnh: FBNV)

Chi toàn tiền tỷ là thế, ai cũng thắc mắc tổng khối tài sản của ông Khuê thật sự đã lên đến con số nào. Riêng bạn, bạn đã từng nghe đến tên tuổi của vị đại gia xứ Nam Định này chưa? Hãy chia sẻ cùng nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật