Tin liên quan
Xem Video: VỤ MÁY BAY RƠI TẠI INDONESIA XÁC ĐỊNH NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN VÀ VỊ TRÍ HỘP ĐEN
Khi tiến hành trục vớt những vật dụng, đồ vật của chiếc máy bay Indonesia xấu số rơi xuống biển vào ngày 9/1, người ta đã tìm thấy nhiều đồ dùng của các nạn nhân khiến mọi người không khỏi đau lòng.
Bên cạnh đó còn có những câu chuyện được người thân kể lại, đặc biệt là chuyện “điềm báo” của cậu bé 1 tuổi, con của nạn nhân xấu số trên chuyến bay. Trước khi người cha rời đi, cậu đã nằng nặc đòi cha mình ở lại và không cho đi đâu cả.
“Cha không được đi, không được đi đâu cả”
Câu chuyện được chia sẻ bởi Ernawati vợ của anh Riyanto, một nạn nhân trên chuyến bay SJ182. Cô bày tỏ trước truyền thông rằng khi anh chuẩn bị đi đến sân bay Soekarno – Hatta thì cậu con trai 1 tuổi của hai người nằng nặc không cho đi. Thằng bé đã vừa khóc vừa nói rằng: "Cha không được đi, không được đi đâu cả”.
Nhưng vì công việc nên anh đành phải dỗ dành cho con trai ngủ rồi lẳng lặng rời đi. Trước khi đi anh có dặn với vợ rằng: "Nếu con nhớ anh, hãy đem quần áo của anh đến bên con".
Hình ảnh cuối cùng của anh Riyanto - nạn nhân của vụ máy bay rơi (Ảnh: popmama)
Không phải lần nào cậu con trai 1 tuổi cũng khóc lớn và đòi anh ở bên như thế. Không ngờ nó lại là một “điềm báo” cho rằng chồng của chị sẽ đi mãi không trở về. Chị không biết sẽ phải đối mặt với điều này như thế nào, và cả đứa con nhỏ sẽ chấp nhận sự thật cha nó đã mất ra sao.
Những hình ảnh cuối cùng của các nạn nhân trên chuyến bay xấu số
Được biết chuyến bay của hãng Sriwijaya Air chở 50 hành khách và 12 phi hành đoàn cất cánh trong tình trạng ổn định. Và theo thông tin từ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas), sau 3 ngày tìm kiếm, đến 12/1 cho biết họ đã thu thập được 74 túi đựng thi thể.
Bên cạnh đó còn tìm thêm được 16 túi đựng các mảnh vỡ nhỏ, 24 túi mảnh vỡ lớn cùng một số các đồ vật của những nạn nhân có mặt trên chuyến bay.
Công tác trục vớt những vật dụng, đồ dùng và máy bay được tiến hành nhanh chóng (Ảnh: Báo Báo )
Những hình ảnh về các vật dụng, đồ dùng liên quan được tìm thấy khiến nhiều người cảm thấy ám ảnh. Đặc biệt là chiếc áo màu hồng của một đứa trẻ theo mẹ đi trên chuyến bay. Trước đó hai mẹ con đã chụp hình với nhau, hình ảnh cô bé mặc chiếc áo hồng rất dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên danh tính của hai người vẫn chưa được xác nhận và cả tung tích của hai người vẫn là dấu hỏi lớn.
Chiếc áo đỏ và bức của hai mẹ con nạn nhân khiến nhiều người xót xa (Ảnh: popmama)
Một câu chuyện đau lòng khác cũng đến từ gia đình chị R.W cùng hai đứa con của mình đi trên chuyến bay. Điều khiến người ta xót xa hơn là chị đang có thai được 4 tháng. Bức hình cuối cùng được R.W đăng tải lên instagram với dòng caption: "Tạm biệt gia đình. Chúng tôi đang trên đường về nhà". Dòng chia sẻ này tưởng như là một lời tạm biệt bình thường. Nhưng không ai có thể biết rằng đây là lời tạm biệt cuối cùng của 4 mẹ con.
Bức hình được đăng tải trên instagram của R.W (Ảnh: )
Hiện tại mọi công tác tìm kiếm vụ rơi máy bay vẫn tiếp tục diễn ra, tung tích của nhiều nạn nhân hiện đang chưa được xác định. Mọi người chỉ biết cầu nguyện một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện với các nạn nhân và người nhà của họ.