Cặp đôi lên chuyến bay Indonesia gặp nạn vì xét nghiệm Covid-19

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhóm cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia Indonesia đang tiếp tục hoạt động tìm kiếm những nạn nhân trên chuyến bay 182 của hãng Sriwijaya Air bị rơi xuống biển sau khi cất cánh hôm 9/1.
Cặp đôi lên chuyến bay Indonesia gặp nạn vì xét nghiệm Covid-19
Cặp vợ chồng lên chuyến bay “tử thần“ vì xét nghiệm Covid-19

Máy bay Boeing 737-500 đang trên đường từ Jakarta tới thành phố Pontianak thì bị mất liên lạc lúc 14h40 (giờ địa phương), cách sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta 11 hải lý về phía bắc.

Bộ giao thông Indonesia cho biết trên máy bay có 50 hành khách (43 người lớn và 7 trẻ em) và 12 thành viên phi hành đoàn. Hôm qua, gia đình các nạn nhân đã có mặt tại một trung tâm nhận dạng ở Jakarta và trung tâm khủng hoảng tại Pontianak để chờ thông tin của người thân.

Dưới đây là những gì chúng ta biết về các nạn nhân tính đến thời điểm này.

Cặp vợ chồng anh Muhammad Nur Kholifatul Amin (phải) và Agus Minarni đến Java để dự lễ tang bố anh Amin. Ảnh: CNN

Agus Minarni và Muhammad Nur Kholifatul Amin đi từ nhà tại Mempawah, đảo Borneo tới Jakarta, Java để dự lễ tang bố anh Amin. Trong thời gian ở Ponorogo, họ cũng đã dành thời gian cho các con trai đang học nội trú tại đó.

Khi anh chị trở lại Jakarta, em trai chị Minarni là Yudiansyah Yunus đã nhờ chị gái giúp đỡ để con mình được vào học nội trú. Đó là lần cuối cùng hai chị em liên lạc với nhau.

Anh Yunus cho biết chị gái và anh rể mình định đi về nhà trên một chuyến bay của hãng Nam Air từ hôm 5/1. Thế nhưng khi tới sân bay, họ được thông báo phải làm xét nghiệm PCR mới được lên máy bay. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, họ phải đặt lại vé và lần này là của hãng Sriwijaya Air.

Anh Yunus cho biết sự ra đi của anh chị mình đã để lại vế thương lòng rất lớn cho gia đình anh. Với anh, chị gái mình là một người tốt bụng, luôn giúp đỡ các anh chị em trong nhà về nhiều mặt. Người đàn ông này cũng tuyên bố sẽ thay mặt anh chị quá cố nuôi dưỡng các cháu.

"Tất cả các bên liên quan, hãng hàng không và chính phủ phải thực hiện cuộc điều tra này một cách nghiêm túc", anh Yunus tuyên bố. Anh hy vọng các nhà chức trách Indonesia sẽ tìm thấy hài cốt của những nạn nhân để anh có thể chôn cất chị mình "theo đúng cách như những người đã qua đời bình thường".

Một gia đình 5 người bay quá cảnh

Hai vợ chồng anh chị Rizki Wahyudi và Indah Halimah Putri (đều 26 tuổi) cùng cậu con trai Arkana Nadhif Wahyudi 7 tháng tuổi. Ảnh: CNN

Một gia đình 5 người đi từ đảo Bangka, một hòn đảo phía đông Sumatra đã mất tích theo chuyến bay. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 9/1, gia đình cho biết anh Rizki Wahyudi và chị Indah Halimah Putri, đều 26 tuổi và cậu con trai 7 tháng tuổi có mặt trên chuyến bay gặp nạn. Mẹ anh Wahyudi và người em họ cũng ở trên đó.

Anh Wahyudi làm việc cho Ủy ban Lâm nghiệp Indonesia ở Ketapang, tây Kalimantan trong 3 năm qua. Gia đình 5 người tới quần đảo Bangka để thăm người thân và sau đó trở lại Tây Kalimantan, quá cảnh qua Jakarta.

Ngày hôm qua, 2 người chú của anh Wahyudi ở Bangka đã gửi mẫu DNA của họ đi để phục vụ quá trình nhận dạng.

Một mẹ bầu và gia đình đi thăm người thân ở Jakarta

Chị Ratih Windania đã đăng bức ảnh tự sướng vui vẻ này với con gái Yumna, 2 tuổi và cháu trai Athar Rizki Riawan, 8 tuổi ngay trước khi Chuyến bay 182 của Sriwijaya Air cất cánh từ Jakarta. Ảnh: CNN

Chị Ratih Windania đang mang thai 4 tháng đã cùng con gái Yumna 2 tuổi và cháu trai Athar Rizki Riawan 8 tuổi, chú Tony Islmail và dì Rachmawati đi thăm người thân tại Jakarta. Trong Story đăng trên Instagram trước khi máy bay cất cánh, chị Windania đã nói lời tạm biệt với những người thân sống tại Jakarta. Windania cũng đăng một bức ảnh chụp vui vẻ cùng con gái và cháu trai trước khi máy bay cất cánh.

Người bố ra đi mãi không về khiến vợ con khắc khoải

Yohanes Suherdi, 30 tuổi chụp ảnh cùng vợ và con trai 5 tuổi nhân dịp Giáng sinh. Ảnh: CNN

Anh Yohanes Suherdi đang ở Jakarta trong một chuyến công tác và mong được trở về với gia đình ở Ngarak, một ngôi làng cách sân bay Pontianak vài giờ. Vợ anh, Susilawati Bungahilaria, 32 tuổi đã rất mong mỏi chồng có một chuyến bay an toàn và nhanh chóng về đoàn tụ với gia đình. Cặp đôi có một cậu con trai 5 tuổi tên Rian Gusti Rafael.

Ngay trước khi máy bay cất cánh, chị Bungahilaria còn gọi điện với chồng: "Lời nhắn cuối cùng của anh ấy với tôi là đừng quên đưa con đi khám bác sĩ vì nó bị sốt", cô nói. Người mẹ đã khóc nức nở khi cậu con trai liên tục hỏi bố từ lúc trở về nhà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật