Cô gái Việt 26t hé lộ chồng đại gia 72t rất chiều, cưới ở nhà hàng 6 sao: Tuyên bố yêu thật lòng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chu‌yện tìn‌h giữa cô gái Việt và chồng lớn hơn 46 tuổi đang thu hút dư luận. Lễ đính hôn của họ được tổ chức tại nhà hàng 6 sao ở TP.HCM vừa qua lại càng khiến nhiều người tò mò, quan tâm hơn.
Cô gái Việt 26t hé lộ chồng đại gia 72t rất chiều, cưới ở nhà hàng 6 sao: Tuyên bố yêu thật lòng
Ảnh minh họa

Xem Video: Đám cưới cổ tích của cặp đôi đũa lệch chú rể tí hon chỉ đứng đến vai cô dâu

Sức mạnh kì diệu của tình yêu là khả năng “đánh bại” thời gian, có những cặp đôi vượt qua khoảng cách tuổi tác để đến với nhau. Dĩ nhiên trong cái nhìn của xã hội, đa phần mọi người thường săm soi và khó cảm thông cho những đôi lệch tuổi quá nhiều. Điển hình là câu chuyện của cô gái Cổ Ngân (26 tuổi, ngụ tại TP.HCM) và chồng là Wynn Katz (72 tuổi, CEO của một hãng thời trang ở Los Angeles, Mỹ)

Đứng trước những xì xầm từ dư luận, Cổ Ngân khẳng định việc kết hôn với đại gia hơn 46 tuổi là kết quả của tình yêu thật sự. Hai người có cơ duyên quen biết qua mạng xã hội và lần đầu tiên hẹn hò, Cổ Ngân đã từ chối khi nghe Katz mời đi uống vì cứ nghĩ là quán bar. Tuy nhiên, thực tế là ông đã mời cô đến một nhà hàng yên tĩnh. Chính sự thẳng thắn, phóng khoáng của CEO 72 tuổi đã khiến Cổ Ngân dần xiêu lòng. 

“Mọi người cho rằng tuổi tác sẽ khiến chúng tôi có khoảng cách. Thế nhưng, khi bên Katz, tôi không thấy giữa tôi và anh ấy có bất kỳ khoảng cách nào. Anh cũng trẻ trung, năng động như tôi vậy”, cô gái 26 tuổi chia sẻ. Quả thật, đôi khi người khác nghĩ gì hay nói gì về bạn không quan trọng bằng việc bạn tự cảm nhận mọi chuyện xảy ra với mình như thế nào. Suy cho cùng, cuộc đời này là do bạn quyết định và chấp nhận chịu trách nhiệm, còn những lời bên ngoài chỉ mang giá trị tham khảo. 

Nói về cuộc hôn nhân của mình, cô gái 26 tuổi hé lộ chồng lớn tuổi rất chiều và tâm lý với vợ. “Trong mối quan hệ này, anh ấy là người rất lãng mạn, tôi lại rất khô khan. Dịp lễ, kỳ nghỉ, anh ấy đều tạo cho tôi những bất ngờ mà tôi không bao giờ nghĩ đến”, Ngân cho biết. Cô vẫn còn nhớ bữa tiệc sinh nhật lộng lẫy, xa hoa được Katz bí mật tổ chức tại một khách sạn hạng sang ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào năm 2019 đã khiến bản thân hạnh phúc, vỡ òa vì như một bà hoàng thực thụ. 

(Ảnh Internet)

Chấp nhận đến với người đàn ông lớn hơn 46 tuổi, Cổ Ngân thẳng thắn đối diện lời xì xầm từ dư luận khi cho rằng yêu vì tiền. Chia sẻ về điều này, cô gái 26 tuổi cho biết việc chọn một người có điều kiện kinh tế để xây dựng gia đình ở thời đại này không có gì là sai trái. Hơn thế, cô và Katz vốn dĩ đến với nhau bằng những rung cảm của con tim. Sở dĩ cô quyết định chọn Katz dù trước đây từng yêu nhiều đại gia lớn tuổi vì nhận ra sự chân thành ở vị CEO 72 tuổi này ngoài những điều kiện vật chất xa hoa. 

Thoải mái kể về mối quan hệ của mình và chồng, Cổ Ngân cho biết chồng yêu thích cô vì những điều “quái đản” trong tính cách. “Tôi ăn rất nhiều. Ăn đến nỗi anh ấy phải than rằng: “Trời ơi, anh không đủ tiền để nuôi em ăn đâu…”. Ăn trong nhà hàng, tôi nhẹ nhàng, từ tốn nhưng ở nhà, ăn cùng anh ấy, tôi “xõa” hết cỡ. Tôi gác chân, gác cẳng lên bàn, ăn bày bừa lung tung…”, Cổ Ngân kể.

(Ảnh Internet)

Tình cảm mật ngọt, được chiều chuộng là thế nhưng cặp đôi từng trải qua trận cãi vã lớn, thậm chí tưởng chừng như không thể cứu vãn. Đó là lần du lịch ở Bắc, cô gái 26 tuổi quệt tí son tím khi ra đường và điều này khiến Katz nổi giận, cho rằng phụ nữ đã có bạn trai không nên tô son quái đản như thế. Điều này khiến Cổ Ngân cảm thấy không được tôn trọng, quyền tự do bỗng bị cấm đoán nên nổi giận và cãi lại. Thế là đùng đùng hủy hết lịch trình. Vài ngày sau, Katz đã tìm đến người yêu và xin lỗi, lắng nghe cô giải thích. Kể ra điều này để thấy, họ đến với nhau là cả quá trình có tìm hiểu, rung động và nghiêm túc khi tiến hành tổ chức lễ đính hôn. 

Nói về lễ đính hôn, Cổ Ngân cho rằng đó là một buổi lễ lãng mạn, hạnh phúc. Từ đầu, cô đã không thích buổi lễ có đông người và chỉ cần một buổi lễ ấm áp cùng những người thân quen. Tuy nhiên chuyện đáng nhớ là do khách mời không quá đông nên khi ăn ở chiếc bàn dài, rộng phải đeo micro phone mới nói chuyện thoải mái trong khi ăn uống. “Chắc chỉ có tôi mới làm vậy và cũng chỉ có Katz mới có thể hiểu và chiều tôi như thế mà thôi”, Cổ Ngân chia sẻ.

Tình yêu có muôn vàn hình thức, có người chân thành đến với nhau, có kẻ vụ lợi ôm trong lòng để thỏ‌a mã‌n tham vọng cá nhân.  Chưa kể nhiều trường hợp lộ liễu là đến với nhau như một cuộc đổi chác nên càng khiến xã hội có cái nhìn không mấy thiện cảm về vấn đề này. Nhìn vào những mối quan hệ chênh lệch tuổi quá lớn thế này, tâm lý nhiều người thường tò mò rồi phán xét phủ đầu. Tuy nhiên dù thế nào, thời gian sẽ là “thần công lý” minh bạch nhất để kết luận liệu đó là chân tình hay ẩn chứa vụ lợi. Những ai trân trọng tình yêu rồi sẽ được đền trả bằng quả ngọt, còn ai mang tình yêu như công cụ đổi chác hẳn sẽ gặt “quả hư”. Đó là quy luật nhân quả tất yếu ở đời, còn lại chúng ta hãy cứ ở tâm thế của người ngoài cuộc, chớ vội phán xét hay lên án bất cứ ai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật