Từ đêm 31/12 đến rạng sáng 1/1, sau màn pháo hoa chào năm mới 2021, hàng chục nghìn người rời đi để lại đầy rác trên các con phố quanh hồ Gươm.
Đây là những hình ảnh không ai muốn xem, nhưng hễ có sự kiện được tổ chức xong thì rác lại tràn ngập.
Đủ các loại rác, túi ni lông, hộp xốp, chai nhựa, lon bia, miếng giấy lót chỗ ngồi... rải khắp mặt đường, vỉa hè.
Nhiều thùng rác rơi vào tình trạng quá tải, rác được chất đầy và tràn ra ngoài.
Lượng khách quá đông, các hàng quán vỉa hè cũng không kịp dọn dẹp. Nhiều người chấp nhận cảnh "ăn cạnh đống rác".
Nhiều người đón năm mới nhưng khi ra về lại "quên" mang rác bỏ đúng nơi quy định.
Thậm chí, hàng quán còn kê bàn, ghế dưới lòng đường để khách ngồi uống nước, ăn nhậu.
Qua thời khắc đón giao thừa, những người làm công việc vệ sinh thành phố lại vất vả hơn thường ngày.