Mua bảo hiểm mừng thọ mẹ chồng mà bà từ mặt: Đừng hòng kiếm chác trên thân già này

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuy lấy con trưởng nhưng từ lúc về nhà chồng tới giờ tôi chẳng phải làm dâu ngày nào. Công việc cả 2 vợ chồng đều ở thành phố nên nhờ chú em dưới quê gánh trách nhiệm chăm sóc bố mẹ.
Mua bảo hiểm mừng thọ mẹ chồng mà bà từ mặt: Đừng hòng kiếm chác trên thân già này
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Em trai chồng làm kinh doanh, em dâu cũng là giáo viên sống rất biết điều. Từ trước đến nay trong gia đình tôi chưa bao giờ lục đục to tiếng gì. Mỗi khi có giỗ chạp là vợ chồng tôi cũng chủ động về sớm xắn tay làm chứ cũng không hoàn toàn giao hết vào tay 2 em.

Hồi mói cưới vì chưa mua được nhà nên tôi phải tiết kiệm chi tiêu, thỉnh thoảng lắm mới biếu mẹ chồng được ít quà cáp. Mấy năm gần đây, nhà cửa đã xong, nợ nần trả hết nên mỗi lần về quê ăn giỗ, tôi chủ động gửi bố mẹ chồng vài triệu để chi tiêu. Nhưng bà khăng khăng từ chối:

‘Ông bà dưới này có lương hưu rồi. Các con ở thành phố cần nhiều khoản chi tiêu hơn, để tiền mà cho con cái ăn học chứ’.

Em dâu cũng đồng tình, bảo rằng tôi không phải lo lắng về việc chăm sóc bố mẹ. Giờ ông bà còn khỏe, sau này nếu có ốm đau thì lúc đấy thể hiện sự hiếu thảo cũng chưa muộn.

Nghe mọi người nói tôi cũng xuôi xuôi, nhưng sau khi về thành phố, tôi quyết định trích mỗi tháng 2 triệu mua cho mẹ chồng gói bảo hiểm nhân thọ cho an toàn.

Thực tình, bố chồng đã vượt tuổi có thể làm hợp đồng rồi nên tôi mua cho mình bà thôi. Chờ đến khi mẹ chồng mừng thọ rồi đáo hạn là cũng được 1 số tiền lớn. Lỡ sau này ông bà ốm đau thì cũng có tiền bảo hiểm đó, đỡ đần được phần nào.

Nghĩ là làm, tôi về nhà nhờ chồng mượn sổ hộ khẩu và chứng minh thư của mẹ đi photo công chứng để đăng kí gói bảo hiểm. Vì bà già rồi không dùng điện thoại nên cũng điền số em chồng vào hợp đồng để họ tiện gọi điện.

Cứ tưởng khi biết tin, mẹ chồng sẽ rất vui vì con dâu quan tâm, không ngờ trưa nay đang ngồi ăn cơm trưa một mình tại văn phòng thì tôi nhận được điện thoại của em chồng. Vừa nghe máy, mẹ chồng đã mắng sa sả vào mặt: ‘Cô định trù ẻo tôi chết sớm phải không? Đừng hòng kiếm chác trên thân già này’.

Tôi nghe mà không hiểu gì hết, hỏi đi hỏi lại cũng chẳng biết bà đang nói gì. Mẹ chồng mắng 1 thôi 1 hồi, đòi từ mặt con dâu. 

Gọi sang cho cô em dâu thì hóa ra bên bảo hiểm người ta gọi điện xác minh. Bà giãy nảy lên bảo rằng chưa ốm đau thì mua làm cái gì.

‘Bà bảo con dâu mong mẹ chồng chết để hưởng tiền bảo hiểm. Chị về giải thích với mẹ đi chứ em thấy tình hình căng thẳng lắm’.

Vừa bỏ điện thoại xuống thì vừa hay chồng gọi đến: ‘Trời ạ, có gì thì cũng phải bàn với anh chứ sao tự ý thế, mẹ đang bảo từ giờ đừng đưa em về quê nữa’.

Đúng là bà già chẳng hiểu biết gì. Giờ giải thích sao cho mẹ chồng hiểu đây, đúng là tự dưng mua dây buộc mình.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật