Người phụ nữ trung niên rửa chén thuê, mệt quá ngủ gục bên đống bát dĩa: Đến ngủ vẫn còn khổ

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xúc động hình ảnh người phụ nữ trung niên ngủ gục cạnh đống bát dĩa đang rửa dở dang. Nhiều người nghẹn ngào nhớ đến mẹ khi trông thấy khoảnh khắc này.
Người phụ nữ trung niên rửa chén thuê, mệt quá ngủ gục bên đống bát dĩa: Đến ngủ vẫn còn khổ
Ảnh minh họa

Gánh nặng mưu sinh giữa đời rất khắc nghiệt, thậm chí có người còn đánh đổi cả sức khỏe lẫn tính mạng để mang về những đồng tiền nuôi gia đình. Thương hơn nữa là những mẹ, những bà tần tảo làm mọi việc, miễn sao con cháu ở nhà được no bụng ấm áo. Mới đây, hình ảnh một phụ nữ ngủ gục trong lúc rửa chén được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người nghẹn ngào.

Theo chia sẻ của tài khoản T.H – người đăng đoạn clip – khoảnh khắc đặc biệt này được chụp trong lúc đi tiệc. “Đi tiệc gặp cô, mình thấy lòng thương quá”. Nhiều người đoán rằng có thể người phụ nữ này làm thuê cho một quán ăn hay dịch vụ nấu tiệc và mệt quá nên thiếp đi lúc nào không biết.

(Ảnh Internet)

Cô trung niên ngủ gục với tư thế khoanh tay trước ngực, chân vẫn còn đi giày nhựa và lưng dựa vào chiếc kệ chất ly chén. Xung quanh vẫn còn ngổn ngang chén bát chưa rửa xong nhưng có lẽ vì quá mệt nên người này tranh thủ thiếp đi. Ngay cả giấc ngủ cũng không thể thoải mái co duỗi chân tay, bởi mới nói đến giấc ngủ vẫn còn khổ.

Dù thông tin về người phụ nữ này vẫn còn hiếm hoi nhưng qua khoảnh khắc ngắn ngủi cũng khiến người xem cay mắt. Họ thương cho số mưu sinh cơm áo gạo tiền đôi khi khiến người ta quay cuồng và kiệt sức. Ở tuổi như người phụ nữ trong clip, đáng ra nhiều người đã ít nhiều được nghỉ ngơi, con cháu thành đạt nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chưa kể làm nghề rửa chén thuê rất cơ cực, dễ bị nhiễm nấm tay chân do thường tiếp xúc với nước, chất tẩy rửa. Nhiều người đã bình luận, bày tỏ cảm xúc trước đoạn clip này:

– “Làm nghề này rồi mới biết, trời lạnh đi rửa bát tê cả tay mà lương thì ba cọc ba đồng, chưa kể bị nấm chân nữa. Thương cô quá!”.

– “Cuộc sống mình đã khó khăn nhưng người khác còn vất vả hơn. Mong cô có nhiều sức khỏe”.

– “Có thể làm quá mệt mà cô ngủ lúc nào không hay. Nhìn hình ảnh này, tự nhiên nhớ tới mẹ mình ghê”.

(Ảnh Internet)

Nhìn hình ảnh người phụ nữ trung niên, cơ cực làm việc đến nỗi ngủ gục nên nhiều người cũng xúc động nhớ đến mẹ. Có lẽ điểm chung của nhiều phụ nữ là thương gia đình, tần tảo đến mức mệt nhoài để con cái đủ ăn đủ mặc không thua kém gì ai. Cách đây không lâu, còn nhớ hình ảnh người mẹ bán vé số vào trong một buổi tiệc và xin đúng 3 con tôm về cho con ở nhà. Thế đấy, họ lam lũ cơ cực, kiếm từng đồng nuôi con đến mức quên cả bản thân.

Bài toán cơm áo gạo tiền chưa bao giờ dễ dàng giữa cuộc đời này, nhất là với những người làm mẹ làm cha lại càng oằn gánh vì con cái. Nói thể để thấy thương, thấy hiểu cho công dưỡng dục của bố mẹ và cố gắng học tập, làm việc chăm chỉ để có ngày báo đáp. “Có ai thấy bóng dáng mẹ lúc nhìn ảnh này không nhỉ, nhìn mà thương quá. Phụ nữ không ngại hy sinh vất vả để mong kiếm tiền về cho gia đình. Tiếc thay, chúng ta chưa thành công để báo hiếu thì họ đã già rồi”, một tài khoản bình luận sau khi xem đoạn clip xúc động.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật