Người đàn ông òa khóc khi con đi làm xa về thăm bệnh, bố mẹ cuối cùng vẫn cần con cái nhất

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đoạn clip ghi lại cảnh người bố đã khóc khi gặp cậu con trai đi làm ăn xa vừa trở về đã khiến cư dân mạng xúc động.
Người đàn ông òa khóc khi con đi làm xa về thăm bệnh, bố mẹ cuối cùng vẫn cần con cái nhất
Ảnh minh họa

Xem Video: Bố Tôi Là Kẻ Nói Dối - Phim ngắn cảm động về tình cha con

Đôi khi vì cơm áo gạo tiền, chúng ta đành phải rời xa gia đình, đi làm ăn xa. Trong thời gian ấy, việc gặp gỡ bố mẹ và người thân có chăng cũng chỉ là những dịp lễ Tết hay mỗi khi có công việc thật cần thiết.

Mới đây, đoạn clip ghi lại người bố gặp cậu con trai đi làm ăn xa vừa trở về đã khiến nhiều dân mạng không khỏi thổn thức.

Câu chuyện kể trên đang thu hút sự quan tâm của dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Người bố rơi lệ khi gặp lại cậu con trai đi làm ăn xa trở về

Mới đây, tài khoản có tên M.G.C vừa đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip ngắn ghi lại cảnh trong bệnh viện. Theo video ấy, nam thanh niên áo trắng ngồi trước mặt một chú trung niên đang dùng bữa. Người đàn ông ấy trong lúc liên tục và cơm vào miệng thì những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Ngoài ra, đoạn video cũng ghi lại cảnh nam thanh niên thở dài nhìn về xa xăm. Được biết, đi kèm với bài viết kể trên, M.G.C còn đăng tải dòng trạng thái: “Bố bệnh không ai chăm. Hôm nay cậu con trai về thăm bố, ông vừa ăn vừa khóc”.

Cư dân mạng: “Đoạn clip không lời mà sao xúc động quá chừng”

Video kể trên ngay sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Trong đó, một số dân mạng cảm thấy rất xúc động trước hình ảnh người đàn ông này “giả vờ” như đang tập trung vào chuyện ăn cơm để che giấu những giọt nước mắt vì xúc động của mình.

Một số bình luận của dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Bố nào cũng vậy, họ ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng thương chúng ta lắm. Nhìn cảnh ông cố gắng như đang tập trung vào chuyện ăn cơm, không hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh mà sao thương quá trời. Những giọt nước mắt rơi vô thức đã nói lên tất cả”.

“Bố khóc vì nghĩ mình bị bệnh sẽ ảnh hưởng tới công việc, cuộc sống các con. Bố khóc vì lâu ngày không gặp con. Bố ơi, khóc thì cứ khóc đi ạ, đừng kìm nén nữa. Xem mà thương quá!”.

“Video làm mình nhớ bố quá. Ông cũng bị bệnh mà nhưng toàn sợ làm phiền con cái. Bố ơi, cả đời bố vì tụi con rồi, hãy cho con cơ hội được chăm sóc và đền đáp ạ”.

Có thể nói, trong cuộc đời này, cha mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để mong sao những “thiên thần” của mình có cuộc sống đủ đầy nhất.

Trước đó, tài khoản R.T chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện về một gia đình nhỏ. Theo đó, vì thương con khó ngủ trong thời tiết quá nóng, người bố đã quyết định lắp điều hòa. Thế nhưng, vì nhà cấp 4 nên anh đã dùng tấm bạt quây kín thành phòng nhỏ.

Câu chuyện thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Có lẽ với gia đình anh, việc có một chiếc điều hòa là vô cùng gian nan, nhưng bằng tất cả tình yêu thương người bố đã lựa chọn làm điều tốt nhất cho con.

Có thể nói, tình cảm của bố dành cho con cái thường xuất phát từ những thứ rất nhỏ bé, giản đơn nhất. Người đàn ông ấy không phải lúc nào cũng mong bạn là một người thành công nhất, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ luôn hy vọng con mình sống vui vẻ, hạnh phúc.

Cuộc sống bận rộn, chúng ta thường tìm kiếm những điều xa vời mà quên mất rằng, còn bố cũng là một hạnh phúc! Bạn thấy như thế nào về câu chuyện trên, hãy chia sẻ cùng chúng mình nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật