Xúc động chuyện con gái nhỏ tuổi trông cho ba làm nghề lái xe taxi chợp mắt vì mệt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người đàn ông vẫn hàng ngày lái xe taxi đón chở khách và đưa cô con gái nhỏ theo cùng để tiện trông nom khiến nhiều người xót xa.
Xúc động chuyện con gái nhỏ tuổi trông cho ba làm nghề lái xe taxi chợp mắt vì mệt
Ảnh minh họa

Mạng xã hội truyền tay nhau câu chuyện cảm động về một người đàn ông ’gà trống nuôi con’ làm nghề lái xe taxi được một vị khách qua đường đăng tải.

Vị khách này kể lại:

"Tôi: Này bé, đừng nghịch xe của chú taxi, chú dậy chú la đó con.

Bé: Dạ con có nghịch đâu, con trông xe cho ba con ngủ mà.

Tôi: Chú lái xe là ba con hả?

Bé: Dạ vâng, ba sợ con ở nhà một mình buồn nên mang con đi làm.

Tôi: Thế má con đâu?

Bé: Con không biết, lâu lắm rồi con không gặp má.
A

nh taxi ngái ngủ vươn vai: Má nó bỏ nhà đi lâu lắm rồi anh, anh có đi taxi không?

Tôi: Dạ có, anh cho tôi ra Trường Chinh.

Bé thấy vậy cười tít mắt: Hoan hô ba, lại có thêm khách rồi. Ba con mình đi thôi.

Tự nhiên thấy hai ba con cười lòng tôi cũng ấm áp đến lạ".

Hóa ra đứa trẻ theo bố đi làm và đang trông giùm để bố có thể nghỉ ngơi, ngủ một giấc sau những giờ làm việc căng thẳng.

Sau đó vị khách được anh tài xế chia sẻ câu chuyện của mình. Được biết, vợ anh đã bỏ đi nhiều năm nên anh phải một mình chăm sóc, nuôi nấng cô con gái nhỏ. Hàng ngày, khi đi đón chở khách thì anh lại đưa bé theo cùng để tiện trông nom.

Nghe được câu chuyện, vị khách rất xúc động về hoàn cảnh của nam tài xế và con gái nên anh đã đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội.

Ngay dưới bài viết, nhiều người đã bày tỏ sự xúc động trước cảnh ’gà trống nuôi con’ của người tài xế kia và hi vọng anh cùng cô con gái nhỏ sẽ có thêm nhiều may mắn trong cuộc sống.

"Thương bé gái quá, vẫn còn nhỏ tuổi mà mẹ đã bỏ đi, còn không biết cả mặt mẹ như thế nào nữa".

"Chúc cho 2 bố con sẽ có cuộc sống đầy đủ, khá giả hơn"

"Đọc bài viết mà thấy nghẹn lòng, thật có những người mẹ không xứng đáng làm mẹ chút nào, trẻ con thì đâu có tội gì chứ mà bỏ rơi nó".

Là trẻ con, đứa nào cũng thích thú trước việc song hành cùng bố mẹ trong những nẻo đường mưu sinh. Thế nhưng, với riêng em bé trong câu chuyện này dù tuổi còn rất nhỏ nhưng tình cảm dành cho bố thì quả thực không nhỏ chút nào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật