Cảm thương cụ bà bán trứng vịt lộn ở Đà Lạt, bán mãi không mua nổi chiếc chăn 120.000 đồng

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở độ tuổi xế chiều của cuộc đời, đáng ra bà phải được ở cạnh bên con cháu, được phụng dưỡng và yêu thương. Tuy nhiên, hiện tại bà phải chịu rét, chịu khổ bán trứng vịt lộn ngay giữa trung tâm Đà Lạt cả ngày lẫn đêm dù sức khỏe không được tốt.
Cảm thương cụ bà bán trứng vịt lộn ở Đà Lạt, bán mãi không mua nổi chiếc chăn 120.000 đồng
Ảnh minh họa

Cuộc đời chẳng bao giờ trao cho ai cái quyền lựa chọn sống trong đủ đầy hay gian khó, nhưng cũng không ép buộc ai phải đi trên con đường mà họ không thích. Có lẽ, đó là sự thật mà bất cứ ai cũng phải tin sau khi nghe được câu chuyện hết sức đáng thương của một cụ bà bán vịt lộn. Dù chật vật, khó khăn, thậm chí bán mãi mà không mua nổi chiếc chăn 120.000đ nhưng gương mặt cụ bà vẫn toát lên những nụ cười về sự lạc quan trong cuộc sống.

Cụ thể, trên mạng xã hội thời gian gần đây, một người bạn trẻ đã có đôi dòng tâm sự kể về câu chuyện đáng thương của một bà cụ bán trứng vịt lộn vào ban đêm ở chợ Đà Lạt. Bạn trẻ này cho biết, bà cụ đã lớn tuổi, bị tai biến nửa người. “Bà ở Đà Lạt bán trứng vịt lộn, cút lộn trước cửa hàng số 13 Nguyễn Văn Trỗi, dưới cái lạnh 14-15 độ, ngồi vừa ăn vừa nghe bà kể chuyện. Bà lớn tuổi rồi còn đang bị tai biến nửa người. Bà sống một mình, không người thân, không chồng con, một mình tự lo” – Trích dẫn lời tâm sự của một bạn trẻ.

 “Dưới cái lạnh buổi tối của Đà Lạt, bà ngồi co ro bán từng trứng. Bà nói: “Mong bán cho hết chỗ này để có tiền mua cái mền 120k dày để đắp chứ bà lạnh quá”. Mình có hỏi sao bà không bán thêm gì đó để dễ bán vì bán có món cũng ít người ăn, bà nói: “Bà bị tai biến nên đâu làm được. Có món này dễ làm nhất nên bà làm sống qua ngày”. Bà kể chuyện nhiều lắm, ở đây mình không nói hết được. Thật sự bà dễ thương lắm, nói chuyện vừa thấy thương vừa thấy tội nên mọi người ơi có đi Đà Lạt thì ghé ngang ủng hộ bà vài trứng nha. Cảm giác lạnh mà ăn trứng nóng cũng phê lắm nè” – người bạn trẻ này cho biết.

Qua dòng tâm sự có thể thấy, ước mong duy nhất của bà ở thời điểm hiện tại là làm sao bán được hết chỗ trứng vịt lộn này để có tiền mua được cái chăn có giá trị 120.000 đồng dày dặn để chống được cái lạnh thấu xương. Không những thế, khi nghe bà kể như thế, bạn trẻ kia cũng có nói thêm tại sao bà không kiếm gì đó dễ bán để thay đổi thu nhập thì bà chia sẻ rằng bản thân bị tai biến nên đâu có làm được gì nhiều. Bán trứng vịt lộn là dễ làm nhất để bà có thể kiếm sống qua ngày.

Câu chuyện cụ bà mong bán được trứng vịt lộn để kiếm đủ 120.000 đồng mua chiếc chăn ấm đã khiến cho nhiều người xúc động. Nếu bạn có dịp đến Đà Lạt, hy vọng có thể ghé đến tiệm trứng nhỏ của bà, mong sao cho bà bớt khổ, những mảnh đời bất hạnh bớt buồn đau.    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật