Chú Minh cô đơn dùng tiền được ủng hộ mua xe máy cho sinh viên nghèo

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được mạnh thường quân ủng hộ, chú Minh chỉ nhận món quà là chiếc xe ba gác, số tiền còn lại dành để mua 3 xe máy cũ tặng các bạn sinh viên khó khăn.
Chú Minh cô đơn dùng tiền được ủng hộ mua xe máy cho sinh viên nghèo
Chú Minh “cô đơn“ vui mừng khi nhận chiếc xe ba gác mới, in tên Trúc Phương lên để cảm ơn cô.

Xem Video: MINH CÔ ĐƠN là ai mà cả Làng đại học đều kính nể ???

//

Chiều 13/12, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (TP.HCM) thay mặt các mạnh thường quân tới gặp và trao quà cho chú Minh "cô đơn" (tên thật Nguyễn Văn Minh, 58 tuổi).

Trước đó, Trúc Phương cùng đông đảo dân mạng biết chú Minh là "hiệp sĩ" ở khu làng đại học, thường xuyên chở đồ, sửa xe miễn phí cho sinh viên nghèo hay tham gia bắt cướp. Khi biết thông tin chú Minh bị trộm mất chiếc xe ba gác, cô đã kêu gọi ủng hộ được 67 triệu đồng.

Phóng viên Báo theo chân Trúc Phương từ TP.HCM xuống ngã tư quốc phòng, thành phố Dĩ An, Bình Dương để gặp gỡ chú Minh. Phương cho biết sau khi cô đặt cọc 10 triệu đồng, chiếc xe ba gác đã được gửi cho chú Minh. Cô cũng mua một chiếc iPad nhỏ để chú có phương tiện giải trí trong thời gian rảnh.

"Sau khi mua xe và iPad còn dư ra khoảng 17 triệu đồng. Ban đầu mình muốn mua cho chú đôi giày và quần áo, nhưng chú nói sống một mình ở chòi, sợ mua đồ mới sẽ bị trộm mất. Thế nên mình kêu gọi bạn bè góp giày và quần áo cũ cho chú, mình mua thêm đệm và chăn, màn tặng chú. Phần tiền còn lại mình sẽ đưa trực tiếp cho chú luôn", Trúc Phương chia sẻ với Zing.

Chú Minh "cô đơn" vui mừng khi nhận chiếc xe ba gác mới, in tên Trúc Phương lên để cảm ơn cô.

"Tôi nhận quà của cô Phương là đủ rồi"

Gặp Trúc Phương, chú Minh cười tươi, vui mừng khoe đã viết tên cô lên chiếc xe mới, để mọi người đều biết đây là món quà cô giúp chú có được. Một số sinh viên, bạn bè cũng tới để chúc mừng "hiệp sĩ làng đại học".

Nói với Zing, ông Minh kể từ khi được Trúc Phương nói sẽ hỗ trợ mua lại chiếc xe ba gác mới, ông đã từ chối những lời đề nghị giúp đỡ từ người khác vì "nhận của cô Phương là đủ rồi".

"Nhiều người gọi điện cho tôi, nói sẽ giúp mua xe khác nhưng tôi không lấy nữa. Một mình tôi sống ở đây, lấy thêm cũng không có chỗ để. Có người còn nói muốn gửi cho số tiền lớn nhưng tôi từ chối, còn những người khác cần hơn tôi", ông vui vẻ kể.

Lúc mới mất chiếc xe, ông rất lo lắng và buồn khi không có phương tiện để giúp đỡ những sinh viên nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chiếc xe ba gác bị mất cũng là món quà một mạnh thường quân gửi tặng để ông làm việc nghĩa, đối với ông nó là kỷ vật đáng trân trọng.

Người đàn ông 58 tuổi cho biết để đề phòng chiếc xe lần này bị mất cắp, ông đã mua 2 sợi dây khóa chắc chắn và sẽ lắp thêm định vị nhằm đảm bảo an toàn.

Trúc Phương thay mặt các mạnh thường quân trao tặng quà là chiếc iPad cho chú Minh, mong chú có phương tiện giải trí, bớt cô đơn khi phải ở một mình.

San sẻ

Sau khi trao tặng chiếc iPad cùng một số đồ dùng sinh hoạt, Trúc Phương ngỏ ý gửi 17 triệu đồng tiền mặt cho chú Minh. Nhưng cô bất ngờ khi ông nhờ dùng số tiền đó để trả cho 3 chiếc xe máy cũ mà ông mua tặng 3 nữ sinh viên nghèo.

"Từ lúc con nói còn dư một ít tiền mặt, chú đã quyết định dành số đó mua quà cho các cháu sinh viên. Chú biết hoàn cảnh mấy đứa lâu rồi nhưng không có điều kiện giúp, bây giờ mới có dịp. Mấy đứa tội lắm, khó khăn nhưng chăm chỉ, chúng nó có phương tiện đi lại cũng đỡ vất vả. Chú hẹn mấy đứa ra đây, xe cũng chở đến trao ở đây luôn, để chúng biết quà là con tặng", ông Minh nói với Trúc Phương.

3 chiếc xe máy cũ được ông tìm mua từ những người quen, có mức giá khác nhau. Vì khó quyết định nên ông để các bạn sinh viên tự chọn.

Ông Minh chỉ nhận xe ba gác và chiếc iPad, số tiền còn lại được ủng hộ, ông dùng mua 3 chiếc xe máy cũ tặng các em sinh viên khó khăn và ông biết.

Ngô Thị Hằng (sinh viên năm nhất, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM) không giấu được sự xúc động khi được tặng xe.

Hằng kể đầu năm năm nay, cô đi làm thêm ở đường Bình Trị (Dĩ An, Bình Dương). Vì đoạn đường không thuận tiện bắt xe buýt nên cô phải đi bộ một quãng và vô tình gặp chú Minh.

"Chú nhìn thấy em đi bộ nên chở giúp. Suốt quãng đường, chú hỏi han nhiều thứ, hỏi sao xe đâu mà lại đi bộ. Sau vài lần như vậy, biết em phải đi bộ nên chú thường đón về. Chú nói nếu cần, chú hứa sẽ tìm cách tặng cho một chiếc xe".

Bùi Hoài Linh (sinh viên năm cuối) là một trong 3 nữ sinh được chú Minh "cô đơn" tặng xe. Linh nói rất bất ngờ và xúc động khi nhận được món quà bất ngờ. Linh kể đầu năm nay, sau dịp Tết, cô từ quê lên thành phố sớm để tranh thủ làm thêm, nhưng không may bị mất cắp xe máy.

"Đúng vào đợt dịch bệnh, lại mất xe, em phải bỏ việc vì công việc đó bắt buộc có phương tiện. Ban đầu ở trọ bên ngoài nhưng vì khó khăn nên em đã chuyển vào ở trong khu B ký túc xá. Thường ngày em đi qua chỗ chú Minh, quen và cũng biết nhiều việc tốt của chú. Lần này lại là người được chú giúp, em rất vui và biết ơn".

Sau khi nghe chia sẻ của các bạn sinh viên, Trúc Phương xúc động vì tấm lòng tốt của chú Minh. "Sao chú mua tặng xe cho các em mà không cho con hay. Nếu biết, con đã kêu gọi thêm để có thể mua cho các em chiếc xe tốt hơn, vì dù sao nó cũng sẽ gắn bó với mấy đứa trong một thời gian".

Nhưng chú Minh "cô đơn" nói rằng ông chỉ muốn dùng số tiền mình được cho để mua chút quà tặng người khó khăn khác, chứ không muốn làm phiền các mạnh thường quân thêm nữa.

"Mấy đứa nhỏ đi học thì đi xe buýt được, nhưng làm thêm cần có xe riêng. Vì lỡ về khuya đâu còn xe buýt, mà tự đi bộ đoạn đường vắng rất nguy hiểm. Thấy tụi nó lóc cóc cuốc bộ, tôi thương lắm. Giờ thì yên tâm hơn rồi", ông bày tỏ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật