Đến rước dâu, chú rể bị ép uống 40 ly rượu mới qua cửa liền tức giận vứt hoa bỏ về

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đám cưới rõ là ngày vui không chỉ của cô dâu – chú rể mà còn là của quan viên 2 họ. Tuy nhiên đừng vì vui quá mà đùa cợt khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng, đùa dai thành dại.
Đến rước dâu, chú rể bị ép uống 40 ly rượu mới qua cửa liền tức giận vứt hoa bỏ về
Ảnh minh họa

Mới đây, một sự việc xảy ra tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc cũng liên quan đến ngày đại hỉ này. Theo nội dung đoạn clip đăng tải, chú rể trong bộ vest bảnh bao, trên tay cầm bó hoa cưới cùng dàn phù rể và họ hàng tới đón dâu cho kịp giờ lành.

Thế nhưng không ngờ, nhà gái, chào đón chú rể không phải bằng gương mặt tươi cười của bố mẹ vợ mà lại là 2 hàng ghế nhựa xếp dài trước cửa. Trên mỗi ghế lại đặt 2 ly rượu trắng rót tràn.

Theo yêu cầu của nhà gái, họ muốn chú rể phải uống hết số rượu đó, tức hơn 40 ly rượu mới được phép rước dâu.

Chú rể ban đầu cũng uống vài ly coi như lấy lệ nhưng sau cùng vì tửu lượng kém nên anh hoàn toàn không thể uống nổi. Mặc dù đã giải thích với nhà gái, mong gia đình cô dâu thông cảm để làm lễ cho kịp giờ nhưng không 1 ai chấp nhận.

Thậm chí, cô dâu phía trong còn hùa theo họ hàng, không nói đỡ chồng lấy 1 câu. Sau hơn 20 phút đứng thương lượng với nhà gái bất thành, chú rể tức giận ném hoa cưới xuống đất và hét vào mặt họ mạc:

“Các người muốn vui thì cứ việc. Tôi không cưới xin gì nữa hết”.

Nguồn Baomoi

Chú rể quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng từ phía nhà gái. Hiện chưa rõ diễn biến tiếp theo của sự việc nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, đa số ý kiến đều lên tiếng chỉ trích nhà gái khi ép người quá đáng. Số khác lại nghi ngờ số rượu đó chưa chắc là thật, đôi khi nhà gái chỉ bày ra để thử lòng chú rể mà thôi.

Một số bình luận trái chiều của cư dân mạng:

“Nhìn số rượu trên ghế mà choáng, sao nhà gái lại ép chú rể như vậy, trong đám cưới còn bao nhiêu chuyện phải lo”

“Nhà gái ép người quá đáng khiến hôn lễ mất vui"

"Tại sao chú rể không bình tĩnh để có cách ứng xử đẹp cả đôi đường?"

"Chắc nhà gái chỉ định thử lòng, không ngờ chú rể lại là người lỗ mãng như vậy".

Chú rể tức giận ném luôn hoa đi. Ảnh Internet

Biết rằng ai cũng muốn nghĩ nhiều trò cho thú vị trong ngày vui này nhưng suy cho cùng cái gì quá cũng chẳng hay ho. Nhất là khi chú rể đã thương lượng và thể hiện rõ sự không thoải mái của bản thân thì nên có điểm dừng.

Chẳng ai thích mình bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, nhất là vào ngày trọng đại của đời người. Chưa kể, rước dâu cần phải xem giờ đẹp, chọn ngày, dù có đùa cũng nên giữ chừng mực kẻo ảnh hưởng đến cả cuộc đời của người khác.

Vậy mới nói, vui thôi đừng vui quá, cái gì cũng nên có giới hạn của nó, già néo đứt dây.

Nguồn Internet 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật