Mẹ chồng gửi đồ ăn lên chồng mỉa mai: “Cô cũng giỏi bòn rút đấy”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những lời của mẹ chồng nói với mình khiến mình thật sự tôn trọng bà vô cùng. Ai ngờ chồng mình, anh lại bắt đầu giờ cái trò cạnh khóe.
Mẹ chồng gửi đồ ăn lên chồng mỉa mai: “Cô cũng giỏi bòn rút đấy”
Lúc nào chồng mình cũng nghĩ rằng anh ấy đưa cho mình rất nhiều tiền (Ảnh minh họa)

Hai vợ chồng sau 5 năm tích cóp thì cũng mua trả góp được cái nhà. Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng gì rồi nên giờ có thể mua được nhà để ổn định cuộc sống chính là niềm mong mỏi lớn nhất của cả hai vợ chồng. Lương của vợ chồng mình mỗi tháng được gần 25 triệu. Nói thật ra thì chủ yếu là do mình kiếm. Chồng mình làm được 7 triệu nhưng anh tiêu pha cho riêng anh cũng hết già nửa ch‌ỗ ấ‌y. Mỗi tháng anh đưa mình 2 triệu, lúc thì 3 triệu để chi tiêu. Anh bảo với mình rằng:

- Nhà có mỗi một đứa con, đưa thế là nhiều đấy. Tiền thừa ra để mà tiết kiệm.

Đưa được có bấy nhiêu thôi nhưng lúc nào chồng mình cũng nghĩ rằng anh ấy đưa cho mình rất nhiều tiền. Chẳng những thế đi đâu anh cũng rêu rao:

- Tiền trong cái nhà này chủ yếu là do em kiếm hết ấy mà. Vợ em nó làm lương ba cọc ba đồng suốt ngày váy váy áo áo là hết. May mà có em đấy.

Mình nghe cũng ức lắm. Thời gian đầu thì đúng là có cãi vã nhau vì chuyện này thật. Thế nhưng về sau mình hiểu ra rằng đó đã là bản chất của chồng mình rồi, mình có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi được anh. Thôi thì đành sống chung với lũ vậy.

Đến cái chuyện chúng mình mua nhà cũng thế. Chồng mình đi khắp mọi nơi rêu rao rằng tiền mua nhà đều là do anh kiếm. Ngay cả khoản trả góp kia cũng thế. Thôi mình cũng kệ anh muốn nói sao thì nói. Họ hàng nhà chồng cũng tưởng thế thật, tấm tắc khen anh. Chỉ có mẹ chồng mình là biết tất cả. Bà thương mình lắm. Lúc nào bà cũng bảo:

- Tính chồng con nó thế, từ xưa nay thích khoe khoang, hay nghĩ mình tài giỏi, lại còn có tật móc máy. Thôi con ạ, mình là vợ, cố gắng nhịn đi cho êm cửa êm nhà con nhé!

Mình biết mẹ chồng mình cũng chỉ muốn tốt cho vợ chồng mình nên mới nói như vậy. Mình thương bà nên mới sống nhịn chồng chứ không mình cũng chẳng để yên nhiều chuyện như vậy. Biết mới mua nhà xong, vợ chồng mình cũng kẹt tiền nên gần đây bà thường gửi ít đồ ăn lên cho vợ chồng mình. Cũng chỉ có ít rau với trứng, thi thoảng có tí gà, cá toàn nhà trồng được. Mình cũng ngại nhưng lần nào bà cũng bảo:

Chồng mình nghe thấy mình bảo thế thì hậm hực bỏ đi ngay (Ảnh minh họa)

- Ngại cái gì. Mẹ mới ngại đây này. Con trai mẹ bất tài đã không giúp được gì con. Đến ngay cái chuyện mua nhà, các con còn được nhà ngoại giúp một ít chứ mẹ có gì cho các con đâu. Cứ để mẹ thêm được tí nào hay tí ấy. Với lại đồ ở quê ăn cho an toàn con ạ.

Những lời của mẹ chồng nói với mình khiến mình thật sự tôn trọng bà vô cùng. Ai ngờ chồng mình, anh lại bắt đầu giờ cái trò cạnh khóe. Hôm đó mình nhận điện thoại của mẹ chồng xong chuẩn bị ra nhận đồ thì chồng mình bảo:

- Cô cũng giỏi bòn của mẹ tôi lắm!

- Chỉ là ít thức ăn chứ có phải vàng bạc gì đâu mà anh lại ăn nói như vậy. Hơn nữa anh cũng ăn mà, mẹ cho thì em nhận thôi chẳng lẽ từ chối.

- Tôi nói gì sai à. Chẳng thấy biếu xén gì, suốt ngày moi của là giỏi. Thế mà mẹ tôi cũng yêu thương cô được.

- Vậy anh gọi điện cho mẹ đi, bảo mẹ đừng gửi nữa cho tôi đỡ mang tiếng.

Chồng mình nghe thấy mình bảo thế thì hậm hực bỏ đi ngay. Thật ra mình biết anh chẳng dám gọi cho mẹ đâu, vì gọi thế nào cũng sẽ bị bà mắng mỏ. Nghĩ mà ức lắm, chẳng lẽ cứ sống mãi như thế này thì mình không thể nào chịu đựng được. Chồng đã không thông cảm còn suốt ngày cạnh khóe. Mọi người có cách nào tốt hơn giúp đỡ mình chuyện khó xử này không?  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật